Mesut Oezil - Lionel Messi: Bản sao cao hơn bản gốc? Ở nước Đức bây giờ, người ta đang coi Mesut Oezil là “Lionel Messi của nước Đức”. GĐĐH Klaus Allofs của Werder Bremen thậm chí còn đánh giá Oezil xuất sắc hơn Messi. Liệu những người Đức vốn nổi tiếng thực tế có lãng mạn thái quá? 03/07/2010
David Villa: Trên đỉnh thế giới 02/07/2010 Ngay sau khi ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 World Cup 2010, David Villa đã nhận thêm được một niềm vui mới. Hôm qua, Liên đoàn thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) công bố, “số 7” của Tây Ban Nha đang là chân sút xuất sắc nhất thế giới kể từ năm 2010…
Hà Lan – Brazil: Samba chặn “lốc” 02/07/2010 Hà Lan Brazil (Bongda24h) – Xét về cả yếu tố lịch sử lẫn phong độ, lối chơi và con người, Brazil đều được đánh giá nhỉnh hơn Hà Lan. Chính vì vậy, các vũ công Samba sẽ là “cửa trên” trong cuộc chạm trán với đối thủ nhiều duyên nợ trong các vòng chung kết World Cup. Hơn nữa, lịch sử cũng chứng minh rằng, đội nào thắng ở cặp đấu này sẽ có mặt tại chung kết, và thậm
Dấu ấn CLB tại World Cup 2010: Bí quyết của thành công 02/07/2010 ĐT Đức Nếu như bàn thắng của David Villa (Tây Ban Nha) vào lưới Bồ Đào Nha được xem là sản phẩm tương lai của Barcelona, thì việc ĐT Đức đánh bại Anh 4-1 để giành quyền vào tứ kết mang đậm dấu ấn Bayern Munich.
Cận cảnh một buổi tập của ĐT Argentina: Thế mới là Cậu bé Vàng! 02/07/2010 Argentina Dù tốn rất nhiều công sức “rình”, “tóm”, nhưng cánh báo giới luôn phải bất lực trước các buổi tập của Albiceleste tại World Cup 2010.
Đại chiến Brazil - Hà Lan: Những điểm nóng trên sân 01/07/2010 Hà Lan Brazil (Bongda24h) - Trận tứ kết tại sân Nelson Mandela Bay hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất trong số 4 cặp đấu còn lại của World Cup 2010. Hà Lan đang đứng trước cơ hội lịch sử nếu như họ vượt qua được Brazil, đội từng hạ họ trên chấm 11m tại bán kết World Cup 1998. Trận đại chiến này chắc chắn sẽ rất đáng xem với những điểm khá "nóng" ở các vị trí trên s&acir
“Bắt bệnh cho Calcio": Bài 1: Tre đã già, măng chưa mọc 01/07/2010 Từ hôm nay, trong loạt bài gồm có 3 phần, chúng tôi sẽ phân tích 5 lý do cơ bản đã dẫn đến những ngày đen tối này của đội tuyển bóng đá Italia. Qua đó, chúng ta sẽ thấy rằng thất bại của Azzurra ở World Cup 2010 là điều gần như tất yếu, và sự có mặt của Prandelli, Cassano hay Balotelli… trong những ngày sắp tới chỉ là một phần rất, rất nhỏ trong số những công việc mà bóng đá Italia cần làm cho một cuộc phục hưng.
Argentina trở lại sơ đồ 4-4-2…?: Khi “Chúa” cầu thị 01/07/2010 Argentina Chú bạch tuộc mang tên Paul một lần nữa đưa ra dự đoán: Đức sẽ thắng Argentina, khiến nhiều cổ động viên xứ sở Tango hoang mang. Nhưng Maradona thì không, chẳng ai có thể xoay chuyển niềm tin của ông dành cho Albicelseste. Thậm chí cả Chúa…!?
Hà Lan - Brazil còn 1 ngày, Tiếng nói lịch sử: Thắng là vào chung kết 01/07/2010 Hà Lan Brazil Trong lịch sử các VCK World Cup, Brazil và Hà Lan đã đụng độ nhau 3 lần, và điểm chung trong các cuộc so tài ấy là: đội chiến thắng sau đó đều giành quyền vào chơi trận chung kết.
World Cup 2010: Ngày họ gặp chính mình 01/07/2010 Suốt từ năm 1962 đến nay, chiếc Cúp Vàng thế giới liên tục được luân chuyển giữa Nam Mỹ và châu Âu 4 năm một lần. Và cứ theo quy luật ấy, năm 2010 này một đội bóng Nam Mỹ sẽ đăng quang.
ĐT Tây Ban Nha: Đường tới chân trời mới 01/07/2010 ĐT Tây Ban Nha Lẽ ra, HLV Del Bosque có thể chọn cho mình một con đường bằng phẳng hơn. Nhưng ông không làm vậy. Thay vào đó, ông đã rất kiên trì tìm một lối đi mới cho ĐT Tây Ban Nha.
Cristiano Ronaldo: Số 7 "thất" vọng & "thất" bát 01/07/2010 Ở “cuộc chiến giữa những vì sao Iberia” rạng sáng qua, cái sự “xịt” của Cristiano Ronaldo càng trở nên thảm hại và rõ ràng dưới ánh sáng vinh quang của David Villa.
David Villa – Từ thần tài TBN đến thần tài Barca 30/06/2010 Barcelona (Bongda24h) – Có lẽ khi chứng kiến các cầu thủ TBN phối hợp xuyên thủng hàng thủ người Bồ và tạo khoảng trống để David Villa ghi bàn, không chỉ có HLV Del Bosque giải tỏa được áp lực, mà đâu đó trên một bãi biển du dương, êm đềm ở Barcelona, HLV Pep Guardiola cũng đã mỉm cười sung sướng. Một viễn cảnh kết hợp được cả bộ ba nguyên tử Villa – Ibra – Messi mà kh&
Robinho đã nổ súng: "Tiểu Pele" lên tiếng 30/06/2010 Hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước CHDCND Triều Tiên, Bờ Biển Ngà, và không được sử dụng một phút nào trong trận cuối cùng vòng bảng gặp Bồ Đào Nha, Robinho tưởng chừng như đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mini về khả năng ghi bàn. Không hề! Bắt đầu từ bàn thắng vào lưới Chile, giờ là lúc "tiểu Pele" lên tiếng.
Hà Lan - Brazil, còn 2 ngày: Thay đổi tư duy 30/06/2010 Hà Lan Brazil Sau mỗi thất bại, việc đầu tiên người ta cần làm là thay đổi. Thay đổi con người. Thay đổi tư duy. Brazil và Hà Lan thay đổi cả hai.
Wayne Rooney: Nạn nhân của sự kỳ vọng 30/06/2010 Khi phân tích những sai lầm của Capello và cả tuyển Anh ở World Cup lần này, không thể không nói đến màn trình diễn đáng quên của Wayne Rooney. Từ một hình ảnh được hết sức kỳ vọng, chân sút của Man Utd đã tịt ngòi trong cả 4 trận. Với rất nhiều người, vấn đề thể lực mà HLV người Ý đưa ra không thể là câu trả lời xác đáng.
World Cup 2010: Ngôi sao, anh ở đâu? 30/06/2010 Đã qua rồi cái thời người anh hùng có thể cứu cả một tập thể. Hình ảnh người anh hùng Samson, dù bộ tóc đầy sức mạnh và uy quyền bị cắt mất, vẫn có thể đánh sập ngôi đền Dagon mãi chỉ là thần thoại. Những cuộc chiến lớn cần những vị tướng vĩ đại. World Cup đang mất dần những Samson, nhưng nguyên nhân do đâu?