Arjen Robben: Thiên tài & Thủ đoạn Mối hiểm họa mà Robben có thể tạo ra với TBN (cụ thể là mắt xích yếu nhất Capdevilla) “hứa hẹn” sẽ còn gia tăng gấp nhiều lần, khi tiền vệ đầu hói này không còn chỉ muốn “chơi” bóng một cách đơn thuần nữa. Anh còn muốn trả đũa đối thủ, lừa phỉnh trọng tài bằng tiểu xảo và ăn vạ. 11/07/2010
Hà Lan: Chống Tiqui - taca bằng cách nào? 11/07/2010 Hà Lan ĐT Tây Ban Nha Ai cũng biết Tây Ban Nha từ EURO 2008 đến World Cup 2010 vẫn là một Barcelona mở rộng. Với trận bán kết thắng Đức, Pedro đá chính thay Torres trên hàng công, HLV Vicente Den Bosque càng khẳng định ĐT TBN sẽ lấy Barca với lối đá Tiqui-taca làm nòng cốt.
Chung kết Hà Lan - Tây Ban Nha: Chào tân vương! 10/07/2010 Hà Lan ĐT Tây Ban Nha Cho dù đội nào giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2010 diễn ra ở sân Soccer City tại Johannesburg vào rạng sáng thứ Hai tới đi chăng nữa thì bóng đá thế giới cũng sẽ có một nhà vua mới. Một thiên đường đang mở ra trước mắt Hà Lan và Tây Ban Nha, những đội tuyển chưa bao giờ đăng quang trong lịch sử World Cup.
Hồ sơ: Hà Lan xưa và nay 10/07/2010 Hà Lan Hãy ngược dòng lịch sử để nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, sự khác nhau giữa Hà Lan thập niên 70, Hà Lan của năm 1988 và Hà Lan 2010.
Đối đầu Forlan – Podolski: Cuộc chiến 2 số 10 10/07/2010 Thực chất, số 10 mà họ đeo trên lưng chỉ mang tính hình thức. Cả 2 không đủ phẩm chất để thực hiện vai trò của một “số 10” kinh điển, nhưng ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn vai trò của một chân sút thông thường. Họ có những phẩm chất riêng để tạo nét “biến thể” cho vị trí tiền đạo, và đây là lúc để phân định xem ai sáng tạo hơn trong vai tr&ogr
Sơ đồ 4-2-3-1 lên ngôi ở World Cup 2010: Vũ khí để xưng hùng 10/07/2010 Nếu như sơ đồ 4-3-3 ngày càng được nhiều CLB châu Âu sử dụng thì trên cấp độ ĐTQG, 4-2-3-1 đang lên ngôi ở World Cup 2010. Minh chứng hùng hồn nhất là cả 4 đội tiến sâu nhất trên đất Nam Phi đều sử dụng sơ đồ này để xưng hùng xưng bá.
"Chuyên gia" thua cuộc Hà Lan và TBN: Cưỡng lại định mệnh 10/07/2010 Hà Lan Thường xuyên được đánh giá là ứng viên vô địch nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Câu chuyện của Hà Lan và Tây Ban Nha tại các kỳ World Cup khá giống nhau. Và một trong hai “đại gia” của châu Âu đang đứng trước cơ hội cưỡng lại định mệnh tại sân Soccer City rạng sáng 12/7 tới.
Điểm nóng đối đầu trận Uruguay - Đức: Đủ lực nhưng thiếu sức 10/07/2010 Uruguay ĐT Đức Tưởng như cả Joachim Loew lẫn Oscar Tabarez sẽ có đầy đủ những con bài tốt nhất cho cuộc đấu trí đêm nay. Nhưng nhiều khả năng, họ sẽ lại phải thi tài… hàn gắn đội hình do dấu hiệu mệt mỏi của những niềm hy vọng số một trên hàng công.
Trước trận chung kết: Cuộc chiến của Bronckhorst và Pedro 09/07/2010 (Bongda24h) - Họ sẽ là đối thủ của nhau trong trận chung kết và lịch sử sẽ gọi tên của Hà Lan hay Tây Ban Nha chắc chắn sẽ có một vai trò nhất định của Bronckhorst, một lão tướng và Pedro, một ngôi sao mà trẻ mà Del Bosque rất kì vọng.
Cuộc đua giành Chiếc giày vàng: Lần đầu cho Hà Lan hoặc (và) TBN? 09/07/2010 Hà Lan Cùng dẫn đầu 5 bàn, Wesley Sneijder của Hà Lan và David Villa của Tây Ban Nha đương nhiên là 2 ƯCV nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới, hay còn gọi là Chiếc giày vàng.
"Lính biệt kích" Hà Lan ở TBN: Duyên nợ với La Liga 09/07/2010 Hà Lan Có lẽ đến thời điểm này, các ông chủ bóng đá ở La Liga vẫn tự hỏi tại sao những ngôi sao Hà Lan mà họ từng thải đi lại đang đứng trước cơ hội bước lên đỉnh thế giới. Trớ trêu thay, để thực hiện được mục tiêu ấy, họ sẽ phải quật ngã chính đội bóng xứ sở bò tót trong trận đấu cuối cùng của VCK.
ĐT Tây Ban Nha: Hi vọng là con đường, chiến thắng là định mệnh 09/07/2010 ĐT Tây Ban Nha Hai năm đã trôi qua kể từ sau ngày Fernando Torres tung cú dứt điểm hạ gục Lehmann trong trận chung kết Euro 2008 ở Ernst Happel. Đã có quá nhiều thứ thay đổi chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi ấy. Chỉ có một thứ vẫn bất di bất dịch. Đó là sự thật. Sự thật là Đức lại thua TBN. Và sự thật là đội bóng xứng đáng hơn lại giành chiến thắng.
ĐT Đức: Giấc mơ lại dang dở 09/07/2010 ĐT Đức Hy vọng của 2 năm trước dần chết trong sự nghiệt ngã. Niềm khát khao đành gói lại thêm một lần nữa. Giấc mơ vẫn còn dang dở khi hoài bão chưa đủ lớn thành trận cuồng phong. Ở Durban chỉ có cơn cuồng phong đỏ trùm kín nỗi buồn, sự chấp nhận của màu trắng tang tóc với một lời phán xét định mệnh...
Hà Lan trước ngưỡng cửa lịch sử: Bộn bề những lo âu 09/07/2010 Hà Lan Bóng đá Hà Lan có thể lần đầu tiên bước lên bục vinh quang thế giới, sau 2 lần lọt vào trận đấu cuối cùng. Nhưng có vẻ, Cơn lốc màu Da Cam vẫn thiếu một chút gì đó để trở thành Tân Vương thế giới.
Tây Ban Nha trước trận chung kết: Chọn sơ đồ nào? 09/07/2010 ĐT Tây Ban Nha Lối chơi của Tây Ban Nha đã tiến sát đến ngưỡng hoàn hảo với nhân tố mới Pedro trong sơ đồ 4-2-3-1 đầy biến ảo. Nhưng liệu đã đủ lý do để vứt 4-3-3 cùng Fernando Torres vào ngăn kéo? Giờ là lúc Del Bosque phải lựa chọn.
Giải “Cầu thủ hay nhất World Cup 2010”: Gọi tên Sneijder 08/07/2010 (Bongda24h) - Là một tiền vệ nhưng Sneijder cho đến nay đang vượt trên mọi đối thủ với 5 bàn thắng, một đường chuyền kiến tạo và 29 cú sút cầu môn. Nếu Hà Lan đăng quang thì chắc chắn Sneijder sẽ ẵm giải “Cầu thủ hay nhất World Cup 2010” (hay còn gọi là Quả bóng vàng World Cup). Trong trường hợp Hà Lan thua trận chung kết thì đối thủ của anh phải ghi dấu ấn cực kì đậm n&eacut
Không (cần) phải khóc cho Uruguay! 08/07/2010 Uruguay Uruguay đã không thể lọt vào trận chung kết để tái lập những thành tích huy hoàng trong quá khứ, nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu rời Nam Phi bởi đã chiến đấu quả cảm đến phút cuối cùng.