Bê bối mới trong làng bóng Italia: Calciopoli chưa bao giờ chết Năm năm sau ngày xảy ra vụ bê bối lịch sử Calciopoli suýt đưa bóng đá Italia trở lại thời kỳ “đồ đá”, một vụ đại bê bối khác trong lòng calcio đang được phanh phui. Mức độ nghiêm trọng của nó, theo những gì đã bị đưa ra ánh sáng, còn xa mới bắt kịp Calciopoli lừng danh, nhưng quy mô thì không hề nhỏ, thậm chí là lớn tới mức chưa thể tưởng tượng được. 03/06/2011
Chuyển nhượng tại Emirates: Coi chừng mất Nasri! 02/06/2011 Mùa hè, mùa săn cầu thủ đã đến, nhưng ở thời điểm hiện tại Arsene Wenger chẳng có lòng dạ nào để chú tâm đến việc ấy. Vấn đề đau đầu nhất với ông bây giờ là làm sao giữ chân các cầu thủ quan trọng. Sau một mùa giải thất bát, nguy cơ chảy máu lực lượng là có thật, và Samir Nasri có thể sẽ là ngôi sao đầu tiên nói lời tạm biệt Emirates.
Real Madrid: Ưu tiên nhiệm vụ thanh lọc 02/06/2011 Barcelona Mặt trái của thứ quyền lực tuyệt đối vừa nhận được hẳn cũng sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng với Jose Mourinho. Real Madrid của ông không chỉ cần được tiếp thêm những nguồn sinh lực mới, mà còn phải thực hiện quy luật đào thải tất yếu bằng việc thanh lọc những cái tên không còn phù hợp.
Premier League: Bệnh quên... trồng người 02/06/2011 Trong cơn khát của vinh quang - tiền tài, Premiership nói riêng và cả hệ thống bóng đá Anh nói chung cảm giác như đã lãng quên khâu đào tạo trẻ.
ĐT Anh: Đá đi, rồi nghỉ Hè! 02/06/2011 ĐT Anh Đá hết mình để mang niềm vui về cho tổ quốc trước khi bước vào một kỳ nghỉ kéo dài có lẽ là mong muốn chung của các ngôi sao. Những bãi biển dài bất tận với ánh nắng ngập tràn đang thổi vào giới quần đùi áo số châu Âu khát khao được nghỉ ngơi. Song chớ vội. Điều ước đó chỉ có thể được thực hiện sau một tuần nữa, khi lượt trận vòng loại EURO 2012 kết thúc.
Milan của Sacchi: Đội bóng hoàn hảo 01/06/2011 Arrigo Sacchi, một người rất khiêm tốn dù đã đoạt được hầu hết các danh hiệu lớn nhất trong bóng đá Italia và thế giới, vẫn luôn bảo: “Đội bóng hoàn hảo không tồn tại”. Trên thực tế, đội bóng mà ông đã tạo ra những năm cuối thập niên 1980, là một đội bóng như vậy, và nó sẽ mãi mãi tồn tại trong lịch sử với tư cách là một trong những đội bóng mạnh nhất trong lịch sử.
Tròn một năm Mourinho ở Real Madrid: Thứ hai, hoặc là cuối cùng! 01/06/2011 Barcelona Jose Mourinho không có thói quen bắt các ông chủ của mình phải chờ đợi quá lâu để được tận hưởng hương vị của thành công, và bởi vậy, sứ mệnh duy nhất của ông ở mùa bóng kế tiếp là chiến thắng bằng mọi giá.
Từ quá khứ đến hiện tại: Barca và những “Dream Team” 01/06/2011 Barcelona Lippi, HLV của nhà VĐTG Italia 2006, bảo rằng ông tin Barca của Pep là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử. Chân sút huyền thoại người Pháp Just Fontaine cũng có đồng ý kiến. Tên tuổi và bề dày sự nghiệp của hai người ấy khiến đánh giá của họ về Barca rất đáng xem trọng. Nhưng lịch sử bóng đá cũng chứng kiến không ít những đội quân vĩ đại qua các thời kỳ. Hãy cùng nhìn lại những triều đại các CLB ấy ở thời kỳ đỉnh cao Châu Âu để có cảm nhận rõ hơn về những gì Lippi và Fontaine phát biểu.
Nhìn lại sự nghiệp Paul Scholes qua những con số 01/06/2011 (Bongda24h) - Cuối cùng, Scholes đã quyết định chia tay sân cỏ một cách chóng vánh sau trận thua trước Barcelona tại chung kết Champions League. Cùng nhìn lại những con số liên quan đến sự nghiệp thi đấu của chàng tiền vệ tóc vàng này.
MU chia tay Paul Scholes: Khép lại để mở ra 01/06/2011 Manchester United (Bongda24h) - Vậy là Paul Scholes đã chính thức nói lời từ giã sự nghiệp thi đấu. Khi chứng kiến thời khắc trên, không ít manucian cảm thấy hụt hẫng.
Inter hậu Mourinho: Mùa bóng thất bại ư? Không. Nhưng… 31/05/2011 Giữa hai tháng 5 cách nhau 365 ngày vẫn chỉ là một Inter, dù cách thể hiện của những thời kì có thể không giống nhau. Một số tifosi có thể cho rằng đây là mùa bóng không thành công của đội bóng mà Moratti làm chủ. Nhưng trên thực tế, họ đã làm tất cả những gì có thể, và họ không hề tiếc nuối về những gì đã tuột khỏi tay mình. Nhưng giờ cũng là lúc nhìn tới tương lai.
Alex Ferguson: Kẻ bại trận đáng khâm phục 31/05/2011 Ngay cả sau thất bại nặng nề nhất từ trước đến giờ, ít ra là về mặt tinh thần, Alex Ferguson vẫn xứng đáng được ngưỡng mộ sau khi M.U rời Wembley tối thứ Bảy.
Messi, 17 danh hiệu ở tuổi 23: Hơn cả một huyền thoại 31/05/2011 Nhìn thấy tít bài này, hẳn sẽ có nhiều bạn đọc khó chịu. Messi hay thì hay thật đấy, nhưng cũng đâu đã đến mức có thể nói rằng anh đã "hơn cả một huyền thoại". Nói thế thì bất kính với các huyền thoại quá.
Alex Ferguson: Chờ đấy, Barca! 31/05/2011 Barcelona Sir Alex sẽ trở lại, sẽ phục thù, sẽ lật đổ sự thống trị của Barca như ông từng làm được không ít lần trong quá khứ.
Người hùng thầm lặng: Xavi, khối óc vĩ đại! 30/05/2011 Anh không được UEFA và người hâm mộ chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất, mà nó thuộc về Messi; anh cũng không phải người đầu tiên trong đội hình Barca nâng cao chiếc Cúp. Nhưng trong đêm mà Wembley trở thành Thiên đường của Barca, không một ai thực sự nổi bật hơn Xavi.
Messi - Người xuất sắc nhất: Với Leo, cuộc chiến là cuộc chơi 30/05/2011 Anh đang tự viết cho mình một bản trường ca về cuộc đời chơi bóng, Messi, một David Coperfield của bóng đá bây giờ và mai sau, luôn khiến người ta phải nói một cách hào hứng về mình. Tựa như một người làm ảo thuật trên sân cỏ ở khía cạnh mê hoặc và thôi miên tất cả, và giống hệt một nghệ sĩ luôn có thừa chất thép, Messi đang tỏa sáng cùng Barca với tất cả sự lãng mạn. Đêm hôm ấy, anh là người chói sáng nhất trên bầu trời Wembley…
Van der Sar giã từ sự nghiệp: Tạm biệt người Hà Lan bay 30/05/2011 Hà Lan Hôm qua Edwin van der Sar tiếp tục để lại một kỷ lục nữa cho bóng đá thế giới. Anh trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất xuất hiện trong một trận chung kết cúp châu Âu. Tuy nhiên, thật buồn khi 21 năm sự nghiệp của người Hà Lan bay lại kết thúc bằng một thất bại đau đớn.