Thứ Sáu, 22/05/2026

Bình luận bóng đá

Arsenal: Phía trước là mùa Xuân hy vọng

Arsenal: Phía trước là mùa Xuân hy vọng

Đội quân của Arsene Wenger đã trải qua một trận cầu gian khó tại Birmingham. Trên lý thuyết, những thay đổi về cả con người lẫn chiến thuật của Giáo sư đã mang về 3 điểm trọn vẹn. Nhưng mặt khác, cũng không thể phủ nhận các Pháo thủ đã phải nhờ tới bàn tay của Thần may mắn để vượt ải Villa trong những phút cuối cùng. Ngọn lửa hy vọng lại được nhen nhóm, dù nó chưa thể sưởi ấm sự an lành giữa mùa Giáng sinh.

Premier League chú ý: Man Utd đã vào guồng!

Premier League chú ý: Man Utd đã vào guồng!

Bị loại khỏi Cúp Carling trước một đội hạng dưới ngay trên sân nhà. Bật khỏi Champions League và phải xuống đá Europa League. Danh sách chấn thương cứ nối dài. Không ít người đã vội vàng đánh giá thấp M.U mùa này. Nhưng rồi, bằng bản lĩnh của một đội bóng lớn, họ đã lì lợm vượt qua khó khăn, tăng tốc đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa giải.

Pepe và Quagliarella: “Hạt tiêu” và “muối”

Pepe và Quagliarella: “Hạt tiêu” và “muối”

Đấy là câu chuyện của những người bianconeri Pepe và Quagliarella, đêm nay chống lại đội bóng cũ của họ, cũng mặc áo sọc trắng đen. Họ trở lại cái sân bóng khô lạnh từng làm nên tên tuổi của họ và đưa họ đến Juventus, với những tình cảm vẫn còn nguyên trong lòng. Quagliarella từng ôm mặt sau khi sút tung lưới Udinese tại đây hồi tháng 9/2010, trong trận đại thắng 4-0 của Juve. Pepe chắc cũng sẽ làm thế, nếu anh ghi bàn.

Premier League: Song mã hay lục quốc phân tranh?

Premier League: Song mã hay lục quốc phân tranh?

Là song mã, chân kiềng hay lục quốc phân tranh? Sau thất bại trước Man City ở Etihad, HLV Arsene Wenger thừa nhận chức VĐ đã quá xa tầm với của Arsenal. Bản thân Roberto Mancini nhận định cuộc đua tiến đến ngai vàng Premier League đang ở thế chân kiềng. Sir Alex Ferguson tỏ ra thận trọng hơn cả khi tuyên bố rằng "không có chuyện loại bỏ Tottenham, Chelsea, Arsenal hay Liverpool".

Pep Guardiola, xin gọi ông là vĩ nhân!

Pep Guardiola, xin gọi ông là vĩ nhân!

Đè bẹp "đội bóng của những vị thánh" Santos FC trong trận Chung kết ở Yokohama, Barca của Pep Guardiola lần thứ hai đăng quang ở giải VĐTG các CLB. Nói một cách hình ảnh, lần thứ 2 đứng trên đỉnh thế giới, chỉ trong vòng có 3 năm. Chiến thắng ấy cũng mang về cho Pep danh hiệu thứ 13 trong tổng số 16 danh hiệu mà ông có thể giành được. Nhưng Pep không chỉ có thế...

Công thức chiến thắng của Milan: “Nocerinho + penalty”

Công thức chiến thắng của Milan: “Nocerinho + penalty”

Trên khán đài, Berlusconi nở nụ cười hài lòng khi Ibra sút tung lưới Siena từ chấm phạt đền. Allegri vui vẻ hơn chút nữa vì nụ cười ấy đồng nghĩa với việc ông đã tiến rất gần tới việc được gia hạn hợp đồng. Milan dường như vừa trải qua một bữa tiệc nhỏ cuối năm để tự an ủi và động viên nhau trong một mùa bóng mà ngôi đầu vẫn chưa nằm trong tay họ.

top-arrow
X