Thứ Ba, 24/02/2026

Bình luận bóng đá

ĐT Tây Ban Nha: Loại Fernando Torres được chưa?

ĐT Tây Ban Nha: Loại Fernando Torres được chưa?

Fernando Torres thực sự đang khiến những người xung quanh anh mất kiên nhẫn. Không còn là nguy cơ nữa, việc “El Nino” mất suất đá chính ở đội tuyển Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ xảy ra bởi chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tiền đạo của Chelsea sẽ lấy lại được phong độ trong ngày một ngày hai, mà Euro 2012 đang đến rất gần rồi.

ĐT Anh: Đã đến lúc cho người trẻ

ĐT Anh: Đã đến lúc cho người trẻ

Chiến dịch vòng loại Euro 2012 vừa kết thúc đã diễn ra với sự giằng xé nội tâm đầy mâu thuẫn với HLV Fabio Capello. Ở tuổi 65, ông vẫn phải tìm thấy niềm cảm hứng mới để tự tin trao cơ hội cho những người trẻ tuổi trước sức ép từ dư luận. Nhưng đồng thời, bản tính và phong cách của ông, cũng như bức tường bảo thủ đã được dựng lên bởi các lão tướng tại tuyển Anh suốt bao nhiêu năm qua, khiến cuộc cách mạng là không dễ dàng chút nào.

ĐT Đức: Trên nẻo đường thách thức TBN

ĐT Đức: Trên nẻo đường thách thức TBN

Chiến thắng thứ 9 liên tiếp khẳng định rằng sức mạnh khủng khiếp của đội tuyển Đức đang phủ nhân mọi ranh giới. Phủ nhận bất lợi khi phải chơi sân khách, thậm chí là một trong những sân khách nóng bỏng nhất của châu Âu. Phủ nhận sự chênh lệch về quyết tâm thực tế giữa hai đội (Đức đã vượt qua vòng loại, còn Thổ Nhĩ Kỳ khát điểm vì phải cạnh tranh với Bỉ suất play-off), và phủ nhận luôn cả tính ổn định cần có về nhân sự, với 4 vị trí thay đổi so với trận hòa Ba Lan 2-2.

Lionel Messi: Bắt đầu ở tuổi 24...

Lionel Messi: Bắt đầu ở tuổi 24...

Đấy mới chính là anh, Lionel Messi của người Argentina chứ không phải Leo của Barca ở tận Tây Ban Nha, đấy mới chính là thiên tài mà từ bấy lâu nay, qua 3 đời HLV, biết bao trận cầu và rất nhiều những phương án vận hành khác nhau được đưa ra để giúp anh tỏa sáng, rút cục đã cháy lên thực sự theo một cách giản đơn nhất: Đừng quá phụ thuộc vào anh, rồi tự Messi sẽ biết cách tìm lại nụ cười.

Câu chuyện Serie A: Giữa hai chân Abbiati…

Câu chuyện Serie A: Giữa hai chân Abbiati…

…là một thất bại, cụ thể hơn, là quả bóng khẳng định sự sụp đổ của một đế chế trước Juve trong giai đoạn đầu của một mùa giải không thể nào tệ hơn thế nữa. Đấy là khi thủ môn xuất sắc nhất Serie A mùa trước mắc sai lầm sơ đẳng khi cản phá một cú sút không mấy hiểm hóc của Marchisio. Pha bóng ấy là biểu tượng cho một sự thất bại tập thể của các nhà ĐKVĐ, 5 vòng đấu qua như một hạm đội bị đánh đắm.

Villas-Boas có phải là Jose Mourinho?

Villas-Boas có phải là Jose Mourinho?

Andre Villas-Boas chắc chắn đã rất ngạc nhiên với quỹ thời gian mà ông phải dành ra cho giới truyền thông tại CLB mới Chelsea. Nhưng những gì ông nói vào thứ Sáu vừa rồi cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cảm thấy thoải mái hơn với sự chú ý quá nhiều, khi những tiến bộ trên sân là rất rõ rệt, giúp ông có thêm thời gian và sự tôn trọng cho chương trình tái thiết còn nhiều chông gai ở Stamford Bridge.

Capello để lại "di sản" nào cho tuyển Anh?

Capello để lại "di sản" nào cho tuyển Anh?

HLV Fabio Capello sẽ ra đi sau EURO 2012, và ông cũng đã từng đề cập đến việc tạo một nền móng cho đội tuyển Anh ngay từ bây giờ, để họ có thể hướng đến những mục tiêu mới trong tương lai. Nhưng sau 3 năm xây dựng, phía trước chỉ còn 1 trận vòng loại (và thêm đúng một điểm để có mặt ở Ba Lan và Ukraina) để hoàn tất những bước cuối cùng trong quá trình tái thiết đội tuyển Anh, ông Capello có thể để lại những “di sản” gì?

top-arrow
X