Vấn đề đầu tiên của AVB: Modric đi, Moutinho đến?Andre Villas-Boas chỉ vừa mới đặt chân đến Tottenham để bắt đầu hành trình xóa bỏ những ngày tháng u tối ở sân Stamford Bridge cách đây chưa lâu. Tuy vậy, ông cũng kịp điền tên Joao Moutinho như là gạch đầu dòng đầu tiên trong kế hoạch tái thiết được dự báo là khá công phu của mình ở sân White Hart Lane. 05/07/2012
Từ EURO đến Premier League: Cần thêm những ngôi sao ngoại quốc 04/07/2012 Giải Ngoại hạng Anh vẫn tự hào là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng trong đội hình xuất sắc nhất của EURO 2012 (23 cầu thủ), chỉ có 3 người đang thi đấu tại xứ sương mù. Và trong số này, cũng chỉ Steven Gerrard là người Anh.
Juventus chính thức có Isla và Asamoah: Bổn cũ soạn lại 04/07/2012 Juventus Hôm qua, Juve đã có tuyên bố chính thức về việc kí hợp đồng với 2 tân binh từ Udinese: Kwadwo Asamoah và Mauricio Isla. Đây là hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Juve cho đến thời điểm này của thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Bài học từ EURO 2012: Điều gì nên, điều gì không nên? 04/07/2012 Giới chuyên môn có thể rút ra khá nhiều bài học thú vị, liên quan đến vấn đề chiến thuật, từ những gì đã thể hiện tại EURO 2012. Ngoài các sơ đồ chiến thuật (4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2…) hoặc quan điểm xuyên suốt (thiên về tấn công hay phòng ngự, chơi cá nhân hay phối hợp nhóm…) thì bóng đá còn được quyết định bởi các mảng, miếng chiến thuật trong từng trường hợp cụ thể.
Italia hậu EURO: Hướng tới một Azzurra "mở rộng" 04/07/2012 Chưa bao giờ trong lịch sử Italia đem tới một giải đấu lớn đội hình gồm nhiều cầu thủ có gốc gác nước ngoài như tại EURO 2012 vừa qua, cho dù con số thực tế chỉ là 3: Balotelli, Thiago Motta và Ogbonna. Nhưng kỷ lục ấy có thể sẽ sớm bị phá, khi "toàn cầu hóa" sẽ là xu hướng phát triển của đội tuyển áo Thiên thanh.
Thiago Silva gia hạn hợp đồng với Milan đến 2017: Lời hứa quân tử 04/07/2012 Đến bây giờ thì các milanista đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi điều họ lo sợ nhất trong mùa chuyển nhượng này gần như chắc chắn sẽ không diễn ra. Với việc ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2017, trung vệ Thiago Silva coi như đã khẳng định tương lai lâu dài ở Milan. Anh đã giữ lời hứa với người hâm mộ, và các sếp của Milan cũng vậy.
Tây Ban Nha: Giờ là lúc chinh phục sân chơi Olympic 04/07/2012 ĐT Tây Ban Nha Ngôi vua châu Âu, ngai vàng thế giới và giờ là lúc người Tây Ban Nha dồn sự chú ý vào Olympic London. Với nền tảng là những ngôi sao đang trưởng thành rất nhanh, đội Olympic TBN đang được kì vọng sẽ thâu tóm nốt tấm huy chương vàng Olympic để khẳng định sức mạnh tuyệt đối của thời đại Tây Ban Nha.
Real và Barca từ chối đá El Clasico ở Trung Quốc 04/07/2012 Barcelona Tham vọng mang Siêu Cúp Tây Ban Nha đến Trung Quốc, giống như người Italia đã làm, đang gặp phải rắc rối lớn. Rất ít khi đồng tình, nhưng Real Madrid và Barca cùng có một quyết định chung là từ chối kế hoạch tham dự các trận Siêu Cúp TBN tại Bắc Kinh, bắt đầu từ năm 2013.
Huyền thoại Maradona cũng phải “kính nể” Tây Ban Nha 04/07/2012 ĐT Tây Ban Nha (Bongda24h) – Trước những lời chỉ trích nhằm về TBN khi đội bóng này lên ngôi tại Euro 2012, huyền thoại bóng đá Thế giới Diego Maradona đã lên tiếng khẳng định TBN chính là đội bóng xuất sắc nhất Thế giới và họ đã lên ngôi vương tại Ba Lan và Ukraina một cách thuyết phục.
Sơ đồ 4-2-3-1 sụp đổ như thế nào ở EURO 2012? 03/07/2012 Càng vào sâu ở EURO 2012 thì sự phổ biến của “mốt” 4-2-3-1 càng phai nhạt, rồi đến trận đấu quyết định thì chẳng ai chơi theo cái sơ đồ phổ biến ấy nữa...
ĐT Italia hậu EURO 2012: Tầm vóc mới cho niềm tin tương lai 03/07/2012 ĐT Italia Người Italia đã đau đớn với thất bại trước các nhà vô địch, nhưng họ không quá buồn. Các tifosi trên khắp thế giới cũng vậy. Chiếm phần lớn trên các trang báo, các diễn đàn, trên các mạng xã hội vẫn là những lời tự hào và đầy niềm tin vào đội tuyển áo màu Thiên thanh. Chức á quân EURO 2012 là bước khởi đầu hứa hẹn cho tương lai của một đội Azzurra lớn lao mới.
Nước mắt Balotelli: "Bad boy" cũng có quyền được khóc 03/07/2012 Chỉ một ngày trước trận chung kết, bà Silvia, mẹ nuôi của Mario Balotelli còn nói "Rất khó để làm con trai tôi rơi lệ. Hình như lần gần nhất nó phải khóc là vì Jose Mourinho". Vì Mourinho, tức là hơn hai năm trước, khi Balotelli còn khoác áo Inter. Nhưng rạng sáng qua, tiền đạo cao lớn ấy đã khóc một lần nữa, khóc thật dễ dàng. Cảm giác thất bại ở trận chung kết lớn đầu tiên trong cuộc đời, một thất bại đau đớn, rõ ràng là rất khó kiềm chế đối với một cầu thủ còn trẻ như Balotelli.
Iniesta xuất sắc nhất EURO 2012: Hãy chờ đấy Messi... 03/07/2012 Vượt mặt Andrea Pirlo và Cristiano Ronaldo, tiền vệ Andres Iniesta đã chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng EURO 2012. Trong một mùa bóng đã chơi chói sáng, những gì có được cùng TBN sẽ là đòn bẩy đưa Iniesta cạnh tranh danh hiệu cao quý hơn là Quả bóng vàng FIFA 2012. Đối thủ lớn nhất của anh là... Messi.
Phía sau vinh quang: Nếu Xavi bỏ cuộc chơi… 03/07/2012 Ở tuổi 32, Xavi đã đạt mọi danh hiệu cao quý nhất cùng Barca và Tây Ban Nha, nên chuyện anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế không còn xa nữa. Như người ta vẫn hay nói, cuộc vui nào rồi cũng tới lúc chia ly. Tuy nhiên, với các CĐV xứ bò tót, đó là kịch bản mà không một ai muốn phải chứng kiến.
Fernando Torres: Từ Giày vàng đến giấc mơ… Bóng vàng 03/07/2012 Cái tên Fernando Torres chưa thể bị chìm vào quên lãng. El Nino đã và đang trở lại và danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012 là minh chứng rõ ràng nhất.
Andrea Pirlo: Hành khúc dang dở 03/07/2012 Vậy là giấc mơ đăng quang ở EURO 2012, giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của Pirlo, đã tan thành mây khói. Trong nền nhạc quốc ca Tây Ban Nha: “Hành khúc nhà Vua”, hành khúc xưng Vương của Pirlo bỗng trở nên dang dở…
Từ EURO 2016, sẽ có 24 đội dự VCK: Dấu hỏi về chất lượng giải đấu 03/07/2012 Tăng số đội bóng dự VCK cũng có nghĩa là tăng cơ hội cho các đội bóng nhỏ hơn nhưng đồng thời cũng sẽ làm giảm về chất lượng của giải đấu có tầm cỡ như EURO và có thể nó sẽ khiến cho giải đấu này bị hạ thấp về mặt danh tiếng.