Thứ Ba, 07/04/2026

Bình luận bóng đá

Rooney vẫn là thế lực lớn ở M.U

Rooney vẫn là thế lực lớn ở M.U

Trong khi Robin van Persie nhận hầu như mọi lời khen ngợi ở mùa giải này, Wayne Rooney đã có những tuyên bố rõ ràng về tài năng và ảnh hưởng của anh với M.U bằng pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Fulham. Đó là một cảnh thường thấy: M.U đang gặp khó khăn, họ đã cố gắng sốt sót qua những đợt tấn công dồn dập của đối phương với hàng phòng ngự mỏng manh, thời gian đang qua nhanh và đội bóng áo đỏ cần một vị cứu tinh để có chiến thắng cực kỳ quan trọng.

M.U tiếp tục chiến thắng: Dấu ấn Alex Ferguson

M.U tiếp tục chiến thắng: Dấu ấn Alex Ferguson

Sir Alex vẫn cần phải gia cố hàng thủ và nâng cao tinh thần thi đấu của học trò nhưng đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy ông đã tháo gỡ được cuộc khủng hoảng bản sắc của M.U. Nhà cầm quân người Scotland cũng tìm ra giải pháp chiến thuật phù hợp với bóng đá hiện đại nhưng vẫn không làm mất đi lối chơi đẹp mắt vốn có của M.U những năm trước đây.

Man City thua đau Southampton: Sắp "chết" một giấc mơ

Man City thua đau Southampton: Sắp "chết" một giấc mơ

Man City đã trải qua một đêm St Mary’s kinh hoàng. Bàn đốt lưới nhà của Gareth Barry là đỉnh điểm của sự hoảng hốt, yếm thế và bạc nhược trong một đêm mà “The Citizens” không còn là chính mình. 1-3, thất bại đau đớn, và cay đắng hơn, đằng sau thất bại ấy là bi kịch thực sự với “màu xanh” thành Manchester.

Vòng 1/8 Champions League: Đừng mơ bất ngờ?

Vòng 1/8 Champions League: Đừng mơ bất ngờ?

Một nửa số đội lọt vào vòng 1/8 mùa này chưa hề chạm vào chiếc cúp vô địch C1/Champions League, và liệu họ có thể tạo nên bất ngờ? Đó là Galatasaray, Schalke, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Valencia, Paris Saint Germain và Malaga. Có thể kể thêm Celtic, với lần gần nhất (cũng là duy nhất) đăng quang ở đấu trường này là từ năm... 1967. Khắt khe hơn nữa, Porto, nhà vô địch đầy bất ngờ của năm 2004, cũng có thể được xếp vào nhóm các đội chiếu dưới.

top-arrow
X