Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất

Bạn đọc viết



Lionel Messi - Hãy thừa nhận anh!

Lionel Messi - Hãy thừa nhận anh!

Messi, vẫn là Messi, lại là Messi, luôn là Messi. Chủ nhân của 3 Quả Bóng Vàng liên tiếp luôn buộc thế giới phải nhắc đến tên anh mỗi khi anh bước ra sân thi đấu. Thân hình nhỏ, gương mặt hiền lành không thể che lấp dáng một siêu sát thủ trước khung thành đội bạn. Anh đã chinh phục cả thế giới với trái bóng trong chân, đan bóng, bức tốc, rê bóng và những pha dứt điểm vô cùng tinh tế. Nhưng bên cạnh đó, vì một số lý do nào đó, vẫn còn nhiều người hoài nghi về tài năng của anh.

Danny Welbeck - người Manchester ở Old Trafford

Danny Welbeck - người Manchester ở Old Trafford

Với một cổ động viên của Quỷ Đỏ, ở Manchester chỉ có màu đỏ. Mặc cho Manchester City đã mạnh lên trong vài năm gần đây, người ta vẫn luôn tin tưởng rằng, MC sẽ không bao giờ được như Man United... Thành công của Manchester United chính là thất bại của Manchester City. Hai đội bóng đã có một mối hận thù lâu dài, điều giống như thành Milan, hay thành Roma... Với tôi cũng vậy...Tôi không yêu gì Man City. Nhưng nhiều trường hợp tôi cũng muốn cảm ơn Man City...

Vấn đề của Chelsea: Cần lắm một Makelele!

Vấn đề của Chelsea: Cần lắm một Makelele!

Chelsea mùa bóng này sau giai đoạn thăng hòa hồi đầu mùa thì giờ đây họ đang thi đấu bết bát đến khó hiểu, mà hệ thống phòng ngự từ xa của họ là một phần nguyên nhân do có một John Obi Mikel thi đấu quá tệ. Chelsea hiện rất cần mẫu tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa giống như Claude Makelele ngày nào…

Owen Hargreaves: Tài hoa đi kèm với sự tiếc nuối

Owen Hargreaves: Tài hoa đi kèm với sự tiếc nuối

Người Pháp có một cau ngạn ngữ rất hay: "Chỉ với một chữ Nếu, người ta có thể bỏ Paris vào một cái chai". Trong cuộc sống và bóng đá, nếu thêm chữ "Nếu" có lẽ nhiều sự kiện sẽ rẽ đi một hướng khác. Có thể là vinh quang, có thể là thất bại. Nếu thêm chữ "nếu" vào sự kiện Munich có lẽ lịch sử Man United sẽ hào hùng hơn, hoặc là thêm chữ nếu vào trận chung kết năm 1999... Nhưng chữ "NẾU" tôi xin phép được giành cho anh: Owen Hargreaves. "Bệnh nhân người Anh" và có lẽ là sự đáng tiếc nhất của nền bó

Cristiano Ronaldo: Nếu quá khứ có quay trở lại

Cristiano Ronaldo: Nếu quá khứ có quay trở lại

Ngày Cristiano Ronaldo ăn mừng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng trong màu áo của Qủy đỏ mùa giải 2008-2009 cũng là ngày anh chia tay Old Trafford để đến với miền đất mới La Liga. Ba năm đã trôi qua, CR7 vẫn chơi cực hay, thậm chí còn xuất sắc hơn cả khi đá cho MU, nhưng liệu những điều đó có giúp cho anh có niềm vui giống như lúc còn ở xứ Sương mù. Nếu như CR7 có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, trở về cái ngày mà người dân thành Manchester coi anh như một người hùng, liệu anh

Manchester United – Vùng lên từ đống tro tàn

Manchester United – Vùng lên từ đống tro tàn

Bảy tuổi, tôi biết xem bóng đá, và trận đấu đầu tiên mà tôi được xem chính là trận chung kết cúp Champions League năm 1999 giữa Manchester United và Bayern Munich, trận đấu mà người Manchester vẫn gọi đó là đêm Nou Camp thần thánh. Lên 12 tuổi, tôi biết vui khi United thắng và buồn khi United thua. 14 tuổi, tôi quyết định dành trọn tình yêu và đam mê bóng đá của mình cho United. Manchester United không hoàn hảo, và tôi, tôi yêu cái sự không hoàn hảo đó!

top-arrow
X