A.Wenger, xin lỗi và cảm ơn ông!(Bongda24h) - Emirates lúc này tràn ngập ánh nắng và nụ cười. Arsenal luôn đặc biệt như vậy, cái cách họ đứng lên sau mỗi thất bại không khỏi khiến người ta bất ngờ. Tất cả phải cảm ơn một người : Arsene Wenger. 14/11/2008
Higuain - sức sống mới cho hàng công Real Madrid 12/11/2008 Barcelona (Bongda24h) - Higuain đang là một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất ở La Liga hiện nay. Chàng trai 21 tuổi người Argentia này đang bùng nổ với 9 bàn thắng chỉ qua 10 vòng đấu. Rõ ràng, Higuain đang làm mới hàng công của bầy “Kền kền trắng” vốn đang trở nên già cỗi.
Nhà vô địch không hoàn hảo 10/11/2008 (Bongda24h) - Nếu ai đó không trực tiếp theo dõi trận derby Anh quốc trên sân Emirates thì thất bại của MU có thể được lý giải như một tai nạn, nhưng với tất cả những ai chứng kiến trận đấu đó đều nhận thấy MU xứng đáng với một thất bại.
Arsenal trước trận cầu kinh điển: Cùng đường rồi! 07/11/2008 Arsenal (Bongda24h) - Ở Premiership lúc này, Arsenal và MU là 2 thái cực khác biệt. Màu đỏ trắng của London đang trong cơn bĩ cực, người ta không thể không nghĩ đến một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng khi nhìn vào những gì mà các "pháo thủ" thể hiện gần đây. Còn MU, họ vào guồng sớm hơn cả mùa giải trước và không loại trừ khả năng, "Quỷ đỏ" sẽ lại một lần nữa thống trị tuyệt đối châu Â
Cẩn thận đấy, Arsenal ! 06/11/2008 Arsenal Những mùa gần đây, Arsenal luôn chơi cực hay ở giai đoạn đầu mùa, nhưng sau đó cứ “đuối” dần ở những vòng đấu tiếp theo. Điển hình là mùa 2007 - 2008, Arsenal thăng hoa cho đến tận Tháng Hai, nhưng cuối cùng họ đã mất tất cả: Premier League, Champions League, FA Cup, League Cup. Và năm nay, mọi việc xem ra cũng đang có chiều hướng tương tự.
Những kẻ “dội bom” ở Premier League 04/11/2008 (Bongda24h) - Năm 1992 đánh dấu sự chuyển mình của bóng đá Anh với sự kiện giải ngoại hạng (Premier League) ra đời. Kể từ đó, Premier League đã có những bước tiến mạnh mẽ và trở thành giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới.
Khi người ta trẻ 03/11/2008 (Bongda24h) - Khi người ta trẻ, người ta có thể thắng tưng bừng 1 đối thủ mà ai cũng nhận định họ không có cửa. Khi người ta trẻ, người ta có thể thua tan tác trong trận đấu mà trước đó mọi người cố tranh luận xem họ dội vào lưới đối phương 4 hay 5 bàn.
Cả Serie A đang ngước nhìn Udinese 01/11/2008 Udinese Ở Italia, Udinese chưa bao giờ được đánh giá là một đội bóng lớn. Tuy nhiên, họ lại đang gây “sốc” bằng việc dẫn đầu Serie A
Nửa kia của Cristiano Ronaldo 30/10/2008 (Bongda24h) - Các danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" và "Quả bóng vàng thế giới" sắp được công bố và khả năng tiền vệ chơi cho MU Cristiano Ronaldo sẽ lại lập thêm một cú “hartrick” nữa sau khi anh đã dành danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” do hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp FIFPro bình chọn.
Dấu ấn vòng 8 La Liga: Hay nhất và tệ nhất 28/10/2008 (Bongda24h) - Vòng 8 La Liga kết thúc cũng là thời điểm NHM được thưởng thức hai ngày nghỉ cuối tuần trong đại tiệc bàn thắng. Có tới 33 pha lập công của các cầu thủ (trung bình 3,3 bàn/trận, tỉ lệ cao nhất từ đầu mùa). Người thắng xứng đáng được tung hô, nhưng kẻ bại trận lại gánh chịu làn sóng chỉ trích nặng nề.
Chỉ có thể là The Reds 27/10/2008 (Bongda24h) - Đánh bại Chelsea trên thánh địa Stamford Bridge tại Premier League không phải là "Quỷ đỏ" thành Manchester như những năm gần đây người ta vẫn thường gọi mà là "Quỷ đỏ" vùng Merseyside Livepool FC - "Quỷ đỏ" truyền thống của nước Anh.
Tottenham: Bình minh ló dạng 27/10/2008 Tottenham (Bongda24h) - Với thành tích tệ hại ở Premier League, qua 8 vòng đấu đầu tiên chỉ giành được 2 điểm, Tottenham buộc phải thay HLV. Quyết định đó ngay lập tức đem lại hiệu ứng tích cực khi họ vừa có trận thắng đầu tiên trước Bolton. Và rất có thể đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của đội bóng thành London.
Xách vali lên đi, Ramos! 24/10/2008 (Bongda24h) - Sau đúng 1 năm, bổn cũ đang soạn lại ở Spurs, lưỡi gươm Damocles giờ đây treo trên đầu vị HLV người TBN. Năm ngoái Jol đã không còn cơ hội để cứu vãn tình thế trong trận đấu với Getafe nhưng năm nay, ít ra Ramos còn nắm trong tay chút ít vận mệnh của mình, rắc rối sẽ bớt nếu Spurs mang 3 điểm về London.
Hull City - lịch sử gọi tên 24/10/2008 (Bongda24h) - Chẳng phải M.U, chẳng phải Arsenal, chẳng phải Chelsea, cũng chẳng phải Liverpool mà Hull City mới là câu lạc bộ để lại ấn tượng mạnh nhất trong 8 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Hiện tại, họ đang trễm trệ ở vị trí thứ 3 với 17 điểm, trên cả hai ông lớn Arsenal và M.U, một vị trí mà những người mơ mộng nhất cũng không bao giờ dám nghĩ tới.
Arsenal và những cái thiếu 23/10/2008 Arsenal (Bongda24h) - Màn lội ngược dòng của The Gunners có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là với tâm lí các pháo thủ trẻ thành London sau những kết quả bết bát gần đây tại giải Ngoại hạng. Nhưng không phải vì thế mà họ có thể yên tâm, những nỗi lo vẫn còn đó, thậm chí sau trận thắng nói trên người hâm mộ càng có thêm lí do để lo lắng cho đội bóng con cưng.
Premiership vòng 8: Tệ nhất và tốt nhất 22/10/2008 (Bongda24h) - Trong tiếng Anh, từ Hero (người hùng) và Zero (Con số 0) có cách viết và cách phát âm gần giống nhau và do đó, luôn luôn có những người hùng bên cạnh những thảm họa, những bức tranh màu sáng kề bên những bức màu tối. Chúng ta hãy cùng điểm qua những người hùng và những kẻ gây thất vọng ấy trong vòng 8 giải Ngoại Hạng vừa rồi.
Heskey - chú “Ong thợ” của Tam Sư 21/10/2008 ĐT Anh (Bongda24h) - Ở vòng loại World Cup 2010, đội tuyển Anh toàn thắng cả bốn trận, tạm thời đứng đầu Bảng 6 với 12 điểm. Chiến thắng ấy có công rất lớn của HLV Capello và đặc biệt là người hùng thầm lặng - Emile Heskey.