Đây chỉ mới là lần đầu tiên Arteta chính thức dẫn dắt một đội bóng trên cương vị huấn luyện viên trưởng, nhưng vị cựu trợ lý huấn luyện viên của Manchester City đã không phải mất quá nhiều thời gian để tạo ra những dấu ấn của riêng mình tại Arsenal.
Bất chấp tuyên bố của Pep Guardiola về việc Man City hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí thứ bảy hoặc thứ tám, nhưng ở hiện tại, vẫn chưa xuất hiện một mối nguy thật sự nào có thể mang đến cái viễn cảnh đó. Nhưng cái khoảng cách 11 điểm với đội đầu bảng Liverpool có nghĩa là các nhà đương kim vô địch sẽ phải điều chỉnh lại hướng tập trung của họ ở nửa sau của mùa giải.
Dẫu ghét hay yêu, RB Leipzig vẫn đang ở đỉnh bảng Bundesliga khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Dù có được chuỗi thành tích ấn tượng từ các cá nhân, tiền đạo Timo Werner đã vượt lên trên tất cả để xây chắc vị trí ngôi sao lớ nhất mùa này. Một điều rất khác so với những gì Werner thể hiện ở 2 mùa trước. Ở mùa này, Werner dường như được tái sinh.
Với 8 trận thắng liên tiếp, hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ý, chỉ cách Inter 6 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đá. Nói cách khác, đây là một cái tên xứng đáng được bàn luận một cách nghiêm túc khi nói về Scudetto.
Một khoảnh khắc ở phút 38 trong chiến thắng 4-1 của Paris Saint-Germain trước Amiens gần đây có lẽ là một gợi ý về hàng công mà HLV Thomas Tuchel có thể sẽ sử dụng ở đấu trường châu Âu trong năm 2020.
Eric Bailly đã đi một chặng hành trình từ những ngày khó khăn ở Bờ Biển Ngà để giờ đây đang khoác áo Manchester United. Hậu vệ này chia sẻ câu chuyện của mình trên The Players’ Tribune.
Khi chưa có VAR, khoảnh khắc đó sẽ rất nhanh chóng rơi vào quên lãng, còn khi đó VAR, đó sẽ là “một bàn thắng bị từ chối”, và là một chủ đề gây ra vô số những tranh cãi. Liệu đó có phải là một chuyện tích cực?
Liverpool của hiện tại có thể nói là kết tinh của hai đội bóng tuyệt vời nhất của nửa đầu thập kỷ 2010: Borussia Dortmund của chính Klopp và Barcelona của Pep Guardiola.
Chào mừng đến Emirates, Nicolas Pepe. Chúng tôi đều rất kỳ vọng ở anh. Trong một đêm cuồng nhiệt ở bắc London, bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng của Arsenal đã thể hiện một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất, gây sửng sốt cho mọi người ở nhiều khía cạnh.
Solskjaer dù sao đi nữa cũng đã tận hưởng 1 năm trời trên cương vị HLV Man United. Ông đã học được rất nhiều, đã nghĩ đến công cuộc tái xây dựng Man United.
Trong mười năm qua, thế giới bóng đá đã thay đổi đến nhường nào. Có những thứ tưởng như là hiếm hoi trong quá khứ, bây giờ lại là điều hết sức bình thường. Và có cả những thứ tưởng chừng không thể xảy ra, nhưng trong thập kỷ qua, chúng ta đã được chứng kiến.
Với những suy nghĩ mang hơi hướng kinh tế một chút thì Erling Haaland cũng có thể làm điều tương tự, nhất là khi rất nhiều đội bóng cạnh tranh để có sự phục vụ của anh. Không giống như James, anh không phải cầu thủ tự do, nhưng với mức phí 20 triệu euro giải phóng hợp đồng thì cũng chẳng khác gì. Bạn không cần đàm phán với FC Salzburg để có được tài năng trẻ này. Tất cả những gì bạn phải làm là thuyết phục anh (cùng cha mình, ông Alfie Haaland, cố vấn Mino Raiola hoặc bất cứ ai mà anh sẽ lắng ng
Moyes đã 56 tuổi, đã không còn là người đàn ông U40 trong ngày ra mắt Everton năm 2002. Nhưng gừng càng già thì càng cay. Năm tháng qua đi, cùng biết bao va vấp và tổn thương cũng giúp Moyes khôn ngoan hơn. “Tôi không nghĩ mình kém đi vì những trải nghiệm tồi tệ. Thực ra, chúng giúp ích cho tôi rất nhiều”, Moyes đã nói như thế 1 năm trước.
Tối Chủ Nhật vừa qua, tại Emirates, nơi mà Didier Drogba và Diego Costa từng không ít lần khiến đội chủ phải điêu đứng, Tammy Abraham đã chọn cho mình một khoảnh khắc không thể hoàn hảo hơn để có pha lập công đầu tiên vào lưới “Big 6”.
Không nghi ngờ gì nữa khi nói rằng Trent Alexander-Arnold là cầu thủ sáng giá nhất của bóng đá Anh hiện tại. Nhưng vẫn có nhiều người cho rằng, cầu thủ 21 tuổi nên đi theo gương của người đàn anh Steven Gerrard: trở thành một tiền vệ trung tâm sau khi đã thành công ở vị trí hậu vệ phải. Liệu điều đó có thực sự cần thiết ? Bài viết The Athletic sẽ trả lời cho câu hỏi đó.
Từ đội tuyển Anh bị sỉ nhục ở Bulgaria, rồi đến một trận đấu bị tạm hoãn vì những tiếng hú giả khỉ ở Hà Lan, rồi Manchester City trong cuộc đối đầu với Tottenham, những cầu thủ bị sỉ nhục màu da giờ là chuyện xảy ra hằng tuần.
Thập niên 2010 sắp sửa khép lại, giờ là lúc không thể nào hợp lý hơn để nhìn lại 10 năm qua của thế giới bóng đá. Ban biên tập Trên đường pitch xin điểm lại những cột mốc, sự kiện mà chúng tôi coi là tiêu biểu, đáng nhớ nhất mỗi năm của bóng đá thế giới và Việt Nam theo góc nhìn của mình. Chắc chắn là danh sách sẽ chưa thật sự đầy đủ và trọn vẹn, rất hy vọng sẽ được cùng bàn luận với tất cả các bạn.
Những cầu thủ vĩ đại trong quá khứ đã từng có lối sống như các ngôi sao nhạc rock. Họ thường quan niệm rằng, “có sống kiểu ‘thanh niên nghiêm túc’ cũng chẳng được thêm xu nào, sự nghiệp cầu thủ thì đến tầm tuổi 30 là sẽ kết thúc, vậy nên cứ sống tận hưởng nhất có thể thôi”.
Sau khi mùa giải Super League Trung Quốc 2019 kết thúc, HLV Rafa Benitez trở lại Anh để đón Giáng Sinh tại tư gia của ông ở Merseyside. Trong những ngày cuối năm dày đặc các trận đấu trên khắp sân cỏ nước Anh, Rafa Benitez đã trải lòng với The Athletic về nghề HLV cũng như chuyện sa thải trong bóng đá hiện đại.
Chiến thắng không thật sự hoàn hảo với Chelsea bởi những lấn cấn xung quanh việc Jorginho có đáng bị nhận thẻ vàng thứ 2 hay không. Tuy nhiên, 3 điểm này là xứng đáng cho Chelsea và HLV Frank Lampard bởi những thay đổi táo bạo, cần thiết và kịp thời của nhà cầm quân người Anh.