Thất bại 0-2 ngay tại chảo lửa Rajamangala ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã giáng một đòn đau vào tham vọng chinh phục ngôi vương của đội tuyển Thái Lan. Dù đối mặt với vô vàn áp lực, thủ quân Sarach Yooyen vẫn tỏ ra khá lạc quan khi đưa ra những đánh giá khá tích cực trước trận đấu lượt về.
Sarach Yooyen vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội ngược dòng của Thái Lan. |
Chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng, tiền vệ sinh năm 1992 khẳng định "Voi chiến" vẫn còn nguyên cơ hội lật ngược thế cờ. "Chúng tôi vẫn còn may mắn khi trận chung kết thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Thái Lan còn nguyên 90 phút phía trước để chiến đấu. Tôi nghĩ tỷ số 0-2 chưa phải khoảng cách quá lớn và không thể san lấp. Tất cả các cầu thủ đều đang tập trung tối đa để trở lại ở trận lượt về", Sarach Yooyen nhấn mạnh.
Bên cạnh việc xốc lại tinh thần cho toàn đội, tiền vệ gốc Nakhon Ratchasima cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khiến Thái Lan nếm trái đắng trên sân nhà. Theo anh, sự thiếu tập trung ở các thời điểm quyết định cùng việc để mất bóng quá dễ dàng ở khu vực giữa sân đã tạo điều kiện cho Hai Long và Quang Hải ghi bàn trong hiệp hai giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trước cuộc tái đấu tại chảo lửa Mỹ Đình.
Đánh giá về chiến thuật của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận chung kết lượt về, thủ quân của tuyển Thái Lan cho rằng đại kình địch sẽ không mạo hiểm dâng cao. "ĐT Việt Nam đã ghi hai bàn từ các pha phản công nhanh. Tôi tin khi trở về sân nhà, họ vẫn sẽ chọn lối chơi phòng ngự chủ động và rình rập cơ hội như vậy. Thái Lan phải đặc biệt cảnh giác với những tình huống mất bóng, đồng thời chắt chiu hơn trong khâu dứt điểm."
Ngôi sao từng 4 lần vô địch Đông Nam Á vào các năm 2014, 2016, 2020 và 2022 cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi ĐT Thái Lan không thể tận dụng thành công các cơ hội trong hiệp một ở lượt đi, bao gồm cả cú dứt điểm tìm đến đúng xà ngang của chính mình.
Tuy nhiên, tiền vệ này tin rằng chỉ cần một bàn thắng sớm tại Mỹ Đình, thế trận và động lực tâm lý sẽ lập tức xoay chuyển có lợi cho "Voi chiến". Cầu thủ này khẳng định: "Tinh thần toàn đội vẫn tốt. Tất cả đều tin rằng nếu ghi được bàn thắng sớm ở trận lượt về, thế trận và động lực sẽ trở lại với chúng tôi, qua đó mở ra cơ hội vô địch".
Tuy vậy có một sự thật là trong lịch sử 30 năm giải đấu khu vực vẫn chưa từng có đội bóng nào thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi mà có thể lội ngược dòng thành công để vô địch. Và sức ép từ hơn 40.000 khán giả Mỹ Đình cùng hàng phòng ngự mới chỉ để thủng lưới 1 bàn từ đầu giải của Việt Nam chắc chắn là bài toán vô cùng hóc húa mà Sarach cùng các đồng đội sẽ phải tìm ra lời giải.
Sau chiến thắng 2-0 đầy bản lĩnh ngay tại chảo lửa Rajamangala ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Song họ cần tiếp tục thể hiện một phong độ tốt nhất để hướng đến màn lên ngôi thuyết phục trước người Thái.
Có một thực tế là trong khuôn khổ các trận đấu chính thức thì đội tuyển Việt Nam chưa từng thua Thái Lan trên sân nhà trong suốt một thập kỷ qua.
Dù Voi chiến đã để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước ĐT Việt Nam nhưng cả Yotsakon Burapha và Ousamah Thiangtham đều tin rằng đội nhà có thể 'lội ngược dòng' ở lượt về.
Chứng kiến thất bại bẽ bàng 0-2 ngay trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam, báo giới Thái Lan đã kêu gọi HLV Kiatisuk trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
HLV Anthony Hudson khẳng định việc Thái Lan sử dụng nhiều cầu thủ khác nhau tại ASEAN Cup 2026 không đồng nghĩa với thử nghiệm đội hình.