Yotsakorn Burapha gửi lời thách thức tới ĐT Việt Nam
Ở trận lượt về diễn ra tối 26/8 tại sân Mỹ Đình, Yotsakorn ghi bàn mở tỷ số ngay phút 12, giúp Thái Lan rút ngắn khoảng cách sau khi thua 0-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, đội khách chỉ có thể hòa Việt Nam 2-2, qua đó thua chung cuộc 2-4 và chấp nhận ngôi á quân.
Sau trận, Yotsakorn thừa nhận sự tiếc nuối khi Thái Lan từng có cơ hội thay đổi cục diện. Tiền đạo trẻ chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tiếc. Chúng tôi đã có cơ hội vươn lên và cũng có cơ hội trở lại trận đấu nhưng không thể làm được. Tất cả mọi người đều đã cố gắng hết sức.”
Yotsakorn Burapha ghi bàn mở tỷ số, thắp lên hy vọng lât ngược thế cờ của tuyển Thái Lan trước Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 |
Yotsakorn cho biết việc ghi bàn tại Mỹ Đình từng giúp anh và các đồng đội tin vào khả năng ngược dòng. Tuy nhiên, Thái Lan không thể tận dụng những cơ hội tiếp theo để tạo ra khác biệt. Dù thất bại, tiền đạo 21 tuổi không quá bận tâm về việc Việt Nam đăng quang. Anh gửi lời chúc mừng tới đối thủ và hướng sự tập trung vào chặng đường phía trước.
“Không sao cả, tất cả chúng tôi đã làm hết sức. Chúng tôi sẽ trở về và tiếp tục phát triển. Tôi không nghĩ quá nhiều về việc Việt Nam vô địch. Xin chúc mừng họ, nhưng ở lần tới chúng tôi sẽ tiến bộ hơn và trở lại để giành chức vô địch”, Yotsakorn nói.
Yotsakorn khép lại ASEAN Cup 2026 với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Anh cũng để lại dấu ấn với bàn thắng trong trận chung kết lượt về, dù không thể giúp Thái Lan hoàn tất cuộc lội ngược dòng.
Sau thất bại tại Mỹ Đình, tuyển Thái Lan sẽ hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo. Với Yotsakorn, giải đấu này khép lại bằng nỗi tiếc nuối nhưng cũng mở ra mục tiêu rõ ràng: tiếp tục phát triển và trở lại mạnh mẽ hơn ở kỳ ASEAN Cup tiếp theo.