ĐT Singapore bước vào trận bán kết lượt về với nhiệm vụ rất khó khăn khi để thua Thái Lan 1-3 ở lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng của Gavin Lee đã tạo nên màn trình diễn đầy quả cảm trên sân khách khi giành chiến thắng 2-1.
Singapore thậm chí tiến rất gần đến việc tạo nên màn ngược dòng lịch sử. Tuy nhiên, 2 bàn thắng ở lượt đi khiến chiến thắng tại trận lượt về không đủ giúp họ giành quyền vào chung kết.
“Chúng tôi muốn màn trình diễn của mình quyết định kết quả. Tôi nghĩ ít nhất chúng tôi đã có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ, nhưng bóng đá thật tàn nhẫn và chúng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ”, Gavin Lee chia sẻ.
HLV Gavin Lee của ĐT Singapore |
Dù thất vọng vì bị loại, HLV Singapore vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Đội bóng của ông đã không buông xuôi sau thất bại 1-3 ở lượt đi, thậm chí thi đấu đầy quyết tâm để giành chiến thắng ngay trên sân của Thái Lan.
“Thật tuyệt khi được chứng kiến tinh thần của toàn đội. Có rất nhiều điều tích cực mà chúng tôi có thể rút ra từ giải đấu này và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng đội bóng từ đây”, Gavin Lee nói.
Trong khi đó, HLV Anthony Hudson của Thái Lan cũng thừa nhận: “Singapore hiện là một đội bóng khác, tiến bộ hơn rất nhiều và đang đi đúng hướng. Tôi thất vọng với màn trình diễn hôm nay. Singapore là một đội bóng rất khó đối đầu. Chúng tôi có lẽ đã làm đủ để giành một trận hòa, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần phải sửa chữa
Dù sao, tôi tự hào về các cầu thủ vì họ đã giành quyền vào chung kết. Đây là thành tích lớn đối với một tập thể trẻ và có sự kết hợp của nhiều cầu thủ khác nhau”.
Xem thêm: