Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Tiến lên, Tam sư ơi!

Thứ Tư 11/07/2018 18:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Anh đã có trận thắng khá tự tin 2-0 trước Thuỵ Điển tại World Cup 2018 hôm 7/7 và bước vào bán kết lần thứ 3 trong lịch sử. Tác giả Nguyễn Tuấn Dương đã gửi gắm những tình cảm dành cho Tam sư qua những vần thơ.

Tiến lên Tam Sư ơi!


(Viết cho đội tuyển tôi yêu lọt vào bán kết lần thứ 3 trong lịch sử….)

Tuyệt vời quá, Tam sư ơi

Bán kết vẫy gọi, rạng ngời giấc mơ

Hai tám năm mỏi mong chờ *

It"s coming home, đẹp lời ngân vang

Harry Kane viết sử vàng

Dẫn đầu phá lưới, huy hoàng nước Anh

Đội quân trẻ tuổi vang danh

Loại bao đối thủ, vuốt nanh lẫy lừng

Châu Âu, Nam Mỹ dè chừng

Luân lưu phá dớp, tưng bừng lời ca

Chiến thắng Cô lôm bi a (Colombia)

Thuỵ Điển tiếp bước, vững đà vào sâu

Vô địch World cup đã lâu

Một chín sáu sáu, gieo sầu "Xe tăng " ***

Biết bao thế hệ tài năng

Cha anh tiếp bước, sức căng tràn trề

Beckham, Rooney cận kề

Gerrard, Lampard, ngoài lề cuộc chơi

Hai không mười tám là nơi

Đoàn quân South Gather, một trời thăng hoa

Mong sao vô địch làm quà

Năm châu bốn bể, tung hoa chúc mừng.
 

Chú thích: 

*: Lần vào bán kết gần đây nhất của tuyển Anh năm 1990

** Câu hát CĐV hay hát để ca ngợi bóng đá sẽ trở lại cái nôi của bóng đá, là nước Anh

***: Tuyển Anh vô địch World Cup duy nhất năm 1966, thắng Cỗ xe tăng Đức

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Nguyễn Tuấn Dương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X