Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Thư gửi đội bóng nhí "Lợn hoang"

Thứ Ba 17/07/2018 14:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
World Cup 2018 sắp kết thúc, các em đang là nguồn cảm hứng cho cả những thần tượng của mình trong những trận đấu sắp tới nữa đấy, oai chưa? Lỡ hẹn với lời mời dự khán trận chung kết World Cup 2018 từ FIFA nhưng vẫn còn món quà khác hấp dẫn không kém. Chuyến đi Anh đến thăm Manchester United đang chào đón, cố lên!
Các em thân mến, 
Khi chị viết thư này thì đội bóng của mình đã được trở về, chấm dứt chuỗi ngày sống trong hoang mang tột cùng. Hai tuần trong bóng tối, đói lạnh, trong nỗi sợ hãi hùng mà không phải người trưởng thành nào cũng có thể vượt qua nhưng các em làm được, như những anh hùng.
Năm 9 tuổi, gia đình chị trở về thành phố trên một chiếc thuyền nhỏ. Trong đêm, sóng lớn khiến con thuyền chao đảo tưởng như không trụ nổi. Chị đã oà khóc vì hoảng sợ nhưng khi ấy, chị có ba, có mẹ, có anh chị em bên cạnh.

Các em thì khác, những đứa trẻ con phải loay hoay giữa bóng đêm đen đặc nhưng các em vẫn ở cạnh nhau, yêu thương nhau và giữ được sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Sự kiên cường của các em đã khiến thần chết chùng bước. Hang tối đã le lói ánh sáng tìm vào, mọi người đã làm tất cả để đưa các em trở về.
Trong hang tối, các em vẫn ngóng tin World Cup, tò mò về diễn biến các trận đấu bởi tình yêu bóng đá luôn cháy bỏng. Sự hồn nhiên của các em khiến chị tưởng tượng ra nếu ở nơi mắc kẹt lúc ấy có một chiếc tivi, đội mình hẳn là quên cả mọi thứ trên đời.

Thế giới bên ngoài hướng về các em, mong từng phút được thấy các em, tất cả bước ra từ hang thẳm, từng gương mặt, đầy đủ và nguyên vẹn. Đội Nhật Bản đã gửi thông điệp bằng tiếng Thái động viên các em đừng bỏ cuộc, anh Pogba còn dành chiến thắng ở bán kết cho "Lợn hoang" nữa đấy, những chàng trai can đảm ạ.
Mọi cầu thủ đều mơ được một lần chơi ở World Cup, ước mơ vươn tới một ngôi sao ngoài tài năng còn cần cả một tinh thần vững vàng và ý chí mạnh mẽ. Các em đã không lùi bước trước số phận, định mệnh đưa chúng ta trở về thì cứ vững tin mà bước tiếp.
World Cup 2018 sắp kết thúc, các em đang là nguồn cảm hứng cho cả những thần tượng của mình trong những trận đấu sắp tới nữa đấy, oai chưa? Lỡ hẹn với lời mời dự khán trận chung kết World Cup 2018 từ FIFA nhưng vẫn còn món quà khác hấp dẫn không kém. Chuyến đi Anh đến thăm Manchester United đang chào đón, cố lên!
Trận đấu có khi chỉ ngã ngũ nhờ bàn thắng phút bù giờ hay loạt luân lưu định mệnh, trận đấu sắp tới của các em là đối đầu với nguy cơ bệnh tật về thể chất, về tâm lý, "Lợn Hoang" lại sát cánh và cùng nhau vượt qua nhé! Một chặng hành trình đã qua, "Lợn Hoang" đã trở về, nhanh khỏe để còn đi tiếp, viết tiếp giấc mơ cầu thủ.
Không lùi bước, nhất định không lùi bước!

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Đàm Châu Song Thuận

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X