Bóng đá là môn thể thao đồng đội, nhưng nếu người ta phải chọn ra 1 cầu thủ để tôn vinh là người giỏi nhất. Thì họ phải lựa chọn theo tiêu chí nào?
Nhưng với bóng đá hiện đại, khi mỗi cầu thủ có thể chạy hơn chục km một trận không biết mệt, khi bóng đá tổng lực không còn là sở hữu riêng của Hà Lan, thì tôi luôn chọn cầu thủ vẫn thể hiện được khả năng của mình ngay cả khi bị 3-4 cầu thủ kèm riêng trong 95 phút mỗi trận.
![]() |
Nhưng các thống kê cho thấy, mặc dù bị bắt chết gần như toàn bộ trận đấu, anh vẫn hoàn hảo trong ít khoảnh khắc thoát được sự kèm cặp của 1/3 đội Pháp xung quanh: tỷ lệ chuyền thành công 84% (trong 39 lần có bóng), 2 đường kiến tạo ghi bàn, 3 lần phát động sáng nước, 4 nỗ lực dứt điểm, chiến thắng trong hầu hết các pha lừa bóng và đi bóng...
Kể cả tài năng Mbappe, cậu ta liệu sẽ ra sao khi luôn bị đối phương bủa vây trên con đường trở thành cầu thủ lớn? Điều chưa bao giờ Mbappe nếm trải.
![]() |
Messi cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Argentina |
Argentina không hề có bất kỳ yếu tố cần thiết nào để vô địch: không bản sắc, không kết nối, không bài vở, kể cả thể lực cũng không đáp ứng được cuộc đua khốc liệt mang tên World Cup. Vậy tại sao bắt Messi thoát khỏi 3-4 cầu thủ luôn kèm chặt, rê bóng, ghi bàn để bù lại những thiếu hụt của cả 1 thế hệ?
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Phạm Đình Phong