Người ta đã từng nói rằng “Khi yêu, xin hãy đừng quay đầu lại”. Và quả thực, khi đã yêu một điều gì đó, một ai đó thì xin hãy đừng làm như vậy. Với tôi, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu và tự hào khi nhìn về phía anh, dõi theo anh, luôn bên anh trên con đường mà anh đã chọn-Cristiano Ronaldo.
Ngay cả cái cách anh sút phạt, cách ăn mừng chiến thắng, từng động tác đã mang theo thương hiệu “Ronaldo” mà không cầu thủ nào có được.
Thế nhưng ở vòng bảng, anh đã lập hat-tric trong trận hòa 3-3 trước đội tuyển Tây Ban Nha và một bàn thẳng trong trận thắng Maroc 1-0 để giúp đội tuyển đi tiếp.
Ở cấp câu lạc bộ, ở Champions League, mùa bóng 2017/2018, Ronaldo là vua phá lưới dẫn đầu với 15 bàn thắng là người có công rất lớn trong việc giúp đội bóng hoàng gia đăng quang. Tất cả đã minh chứng cho một cầu thủ tài năng, vĩ đại.
Đêm 1/7 Cristiano Ronaldo lại nối gót buồn của Lionel Messi dừng chân ngay tại vòng 1/8 ở World Cup hình như là 1 cái kết buồn, 1 định mệnh cho 1 thiên tài, 1 cầu thủ vĩ đại.
Dù bại trận nhưng Cristiano Ronaldo để lại hình ảnh đẹp khi dìu Cavani ra ngoài sân khi cầu thủ bên phía Uruguay chấn thương. |
Một hành động đẹp của 1 cầu thủ vừa có tài, vừa có tâm lại càng làm cho tôi ngưỡng mộ, cảm phục anh hơn.
Với Cristiano Ronaldo, anh không hiền lành, nhã nhặn, chừng mực như Fletcher hay Giggs; anh cũng không dữ dội như Rooney, không trong sáng như Kaka, không nổi loạn như Luis Suarez hay Balotelli... mà anh quá khác biệt với phần còn lại của bóng đá thế giới.
Tin tôi đi, người ta có thể tìm thấy Pele mới, Maradona mới, Zidane mới… nhưng CR7 thì mãi mãi chỉ có một mà thôi.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Lê Thạch Thi
Độc giả có thể gửi bài dự thi về email gocbandoc@bongda24h.vn, những bài viết chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên chuyên mục Ấn tượng World Cup và có cơ hội giành những phần thưởng hấp dẫn của chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY! |