Thứ Bảy, 07/03/2026

Ấn tượng World Cup

Bài dự thi Ấn tượng World Cup 2018: Một kỳ World Cup nhân văn

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Một kỳ World Cup nhân văn

"Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa". Đó là một câu hát và cũng có lẽ là những cảm xúc của nhiều cổ động viên trên thế giới lúc này. Khi trái bóng Telstar Mechta lăn những vòng quay cuối cùng trên sân vận động Luzhniki, đồng nghĩa một tháng "ăn ngủ" với bóng đá cũng chính thức khép lại. Một cảm giác hụt hẫng làm sao! Nhiều người sẽ quay trở về với nhịp sống hàng ngày, thế nhưng trong lòng mỗi người sẽ còn đọng lại mãi về một kỳ World Cup của tính nhân văn sâu sắc.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Bóng đá ở nơi yên bình

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Bóng đá ở nơi yên bình

Tình yêu bóng đá đến với tôi như cơ duyên từ kiếp trước. Mẹ tôi bảo: "Cái hồi đẻ mày chỉ thấy trận nào cũng có thằng bé con cầm quả bóng chạy ra, có cái bài hát gì nghe hay lắm". Hồi đó là World Cup diễn ra ở Italia 90. Một bài hát hay nhất mọi thời đại "Mùa hè Italia 90". Bài hát mà bất kể ai yêu bóng đá, cứ mỗi khi nó vang lên thì tim lại đập mạnh hơn bình thường.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Pháp - Croatia, 20 năm và món nợ khó đòi

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Pháp - Croatia, 20 năm và món nợ khó đòi

Cách đây 20 tại France 98, đội tuyển Croatia và đội tuyển chủ nhà Pháp đã chạm trán nhau trong trận bán kết trên sân vận động Stande de France. Mặc dù Croatia đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Davor Suker nhưng sau đó đã để đội tuyển Pháp lội ngược dòng với hai bàn thắng của hậu vệ Thuram. Qua đó Croatia đã để Pháp đoạt mất tấm vé vào chơi trận chung kết.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Người anh hùng mang tên CROATIA

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Người anh hùng mang tên CROATIA

WORLD CUP 2018 đã đi qua hơn nữa chặng đường, hàng triệu người dân trên thế giới đang chờ đợi những trận bóng quyết định cuối cùng để tìm ra người vô địch mới. Không khí ở nước Nga đang nóng lên khi trận chung kết World Cup 2018 chỉ còn trong vài giờ nữa. Chúng ta đã xác định được 2 đội mạnh nhất sẽ vào chơi vòng chung kết là Pháp, Croatia.

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Modric - Đêm nay hoặc không bao giờ

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Modric - Đêm nay hoặc không bao giờ

Nếu ví Bóng đá là ngành Kiến trúc... thì chắc hẳn Luka Modric là Kiến trúc sư giỏi nhất... Bóng đá của Luka là sự tổng hòa giữa tính nghệ thuật và sự thực dụng. Kiến trúc sư không thể là một kẻ quá hoa mỹ, cũng chẳng thể là một kẻ chỉ biết chăm chăm vào những con số, anh ta cần tạo ra sự hài hòa và hợp lý từ 2 yếu tố đó... và Modric là một kẻ như thế.

top-arrow
X