Bài dự thi "Ấn tượng World Cup: Nỗi buồn mang tên Bắc PhiMặc dù mới chỉ trải qua lượt thi đấu thứ hai ở vòng bảng, nhưng hai trong ba đội tuyển đến từ khu vực Bắc Phi đại diện cho châu Phi góp mặt tại World Cup 2018 đã sớm nói “lời chia tay” với nước Nga xinh đẹp. 28/06/2018
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Cái đầu + Đôi chân = 4 bàn thắng 27/06/2018 Cái đầu và đôi chân của Ronaldo đã mang đến ba bàn thắng quan trọng cho Bồ Đào Nha, trong đó bàn thắng ghi bằng đầu vào lưới El Kajoui (Morocco) là một siêu phẩm hoàn hảo, khẳng định giá trị thực của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Có lẽ chính cái đầu và đôi chân của chàng tiền đạo người Bồ Đào Nha này trở thành nỗi kinh hoàng của những thủ môn, là niềm hy vọng của người hâm mộ ở kỳ World Cup này.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": World Cup như một cuốn tiểu thuyết 27/06/2018 Cứ 4 năm một lần World Cup lại mang đến cho những người hâm mộ những cảm xúc thật là bồi hồi, khó tả. Bởi thế cho nên một anh bạn nhà văn của tôi đã từng so sánh rất hay rằng World Cup giống như một cuốn tiểu thuyết về tình yêu đầy chất lãng mạn mà phải “thai nghén” tận 4 năm, người ta mới có thể “xuất bản” được.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Gấu Nga không còn ngủ đông 27/06/2018 World Cup 2018 đã diễn ra 20 trận đấu. Tròn một tuần “say” bóng đá, đêm làm bạn với Ti vi, ngày nhiều lúc uể oải bởi thiếu ngủ. Nhưng biết sao được bởi niềm đam mê trái bóng tròn. Bóng đá quả thật có sức cuốn hút đến kì diệu. 32 đội bóng đều đã xuất trận, nhưng có lẽ với tôi, đến thời điểm này, đội bóng ấn tượng nhất chắc chắn là “những chú Gấu Nga”.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Sôi động cùng World Cup 2018 26/06/2018 “Ăn bóng đá, ngủ bóng đá” - đó là khẩu hiệu của tháng World Cup 2018. Sự sôi động của World Cup càng tăng cao sau sự kiện fan hâm mộ bóng đá dải đất hình chữ S “vỡ òa” với bản quyền truyền hình ở “phút thứ 90”.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Messi – Thân hình bé nhỏ, mặt trời trên vai 26/06/2018 Trên lá quốc kỳ của Argentina, điểm nổi bật nhất dễ nhận thấy là vầng mặt trời ở chính giữa. Tại World Cup lần này, để vầng mặt trời ấy tỏa sáng, đương nhiên nó sẽ được đặt lên đôi vai của Lionel Messi. Nhưng, nó là nguồn động lực hay một áp lực khủng khiếp?
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Chỉ đơn giản là tình yêu 26/06/2018 ĐT Đức Tôi không nhớ mình thích xem bóng đá từ bao giờ. Cũng không rõ là mình thích bóng đá trước hay là đội tuyển Đức đã đưa mình đến với bóng đá. Trong ký ức xa xôi của một đứa bé gái khi thấy bố xem bóng đá, tất cả chỉ là việc 22 ông chú tranh nhau 1 quả bóng trên cái sân nhỏ. Ngày đấy còn ghét bóng đá vì tivi trực tiếp bóng đá là… cắt giờ phim!
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Tinh thần người Nhật 26/06/2018 Trong trận ra quân gặp tuyển Colombia, mặc dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Colombia nhưng Nhật Bản đã cho thấy được tinh thần thi đấu đầy quật cường. Họ thi đấu ngang ngữa, lăn xả quyết liệt như những chiến binh Samurai quả cảm trước thể hình cao to của đội Colombia.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Lionel Messi và quy luật nghiệt ngã cho một thiên tài 26/06/2018 "Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả", đó chính là câu nói của cậu nhóc thám tử nổi tiếng trong giới... truyện tranh Edogawa Conan. Và thực tế cuộc sống chính là như vậy, con người chẳng có 1 ai hoàn hảo, cho dù người đó là anh, thiên tài bóng đá Lionel Messi.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Ngôi sao nhạc Rap trên băng ghế chỉ đạo, vũ điệu nhạc Rap trên sân bóng 25/06/2018 16 năm sau chiến tích lịch sử ấy, Senegal mới quay lại vòng chung kết World Cup. Chàng tiền vệ phòng ngự năm xưa, nay đã ngồi trên băng ghế huấn luyện viên với trọng trách hướng dẫn đội tuyển quốc gia. Nhưng phong cách năm xưa, chàng vẫn giữ.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Câu chuyện về những chiến binh Iceland quả cảm 25/06/2018 Đội bóng Iceland nhỏ bé cầm hòa Ứng cứ viên vô địch Argentina đã vang xa khắp thế giới. Đây như là câu chuyện của người lùn và gã khổng lổ nhưng nó đã kết thức như là “David và Goliath".
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": World Cup 2018 trong mắt người Việt 25/06/2018 World Cup 2018 tổ chức trên đất Nga xứ sở của những hàng bạch dương đẹp và quyến rũ như bầy tiên nữ với cành lá mềm đong đưa. Nó hứa hẹn bao điều mới lạ, hấp dẫn và lắm bất ngờ như bản chất của bóng đá từng khiến khán giả say mê cuồng nhiệt môn thể thao vua này. Nó khiến nhiều cổ động viên mất ăn, mất ngủ và mang nhiều tâm trạng vui buồn lẫn lộn khi đội bóng thần tượng thắng hoặc thua trận.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Đơn giản vì Anh là CR7 25/06/2018 Bóng đá nơi anh là từ kỹ luật chiến thuật, kỷ luật con người, cơ sở vật chất đến chế độ dinh dưỡng, lòng quyết tâm, ý chí, khát khao tất cả được hòa quyện để biến anh, một CR7 gần như hoàn hảo, một hình mẫu lý tưởng ở cho thế hệ cầu thủ về sau của bóng đá BĐN nói riêng và thế giới nói chung.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Vẫn là Anh 25/06/2018 Xem hình ảnh của CR7 trong trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha, những người hâm mộ thấy được một Ronaldo bước sang tuổi 34 nhưng vẫn sung mãn tuyệt vời thế nào !
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Ngày Ronaldo hóa thần thánh 25/06/2018 Trận thư hùng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn khiến giới mộ điệu môn túc cầu vua chao đảo. Một Tây Ban Nha có lối chơi hoa mỹ, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao, được các nhà cái xếp kèo tranh cúp vàng vô địch nhưng không thể khuất phục được Bồ Đào Nha. Cũng chính trận đấu này đã đánh dấu ngày Ronaldo hóa thần thánh, vì màn trình diễn của CR7 đã đạt đến đỉnh cao ở mọi khía cạnh.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Lần đầu cho Hoàng tử vùng Ruhr 24/06/2018 Là con trai của nữ thần biển Thetis với vua Peleus, Hy Lạp thần thoại nhắc về Hoàng tử Achilles như một nhân vật trung tâm và cũng là chiến binh vĩ đại nhất trong cuộc chiến thành Troia.
Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Cristiano Ronaldo và lần thứ n 24/06/2018 Chính xác thì là lần thứ 8 rồi nhỉ, lần thứ 8 Cris ghi bàn tại 1 giải đấu lớn (4 Euro, 4 World cup). Tất nhiên, về số lượng bàn thắng thì hơn hẳn con số 8 này rồi (cho đến hết trận đấu với Tây Ban Nha là 14 thì phải), nhưng điều đáng nói ở đây là xuyên suốt 14 năm, trải qua 8 giải đấu lớn, không 1 lần nào là anh không ghi bàn. Nếu như khả năng của con người là có giới hạn thì giới hạn của Cris là ở đâu, liệu rằng đến giải đấu lần thứ bao nhiêu thì anh sẽ ngừng ghi bàn?