Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Khoảnh khắc không thể bỏ qua tại vòng bảng Champions League: Cú panenka thần sầu

Thứ Tư 19/09/2012 17:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Chuyện Montpellier thất bại trên sân nhà trong trận mở màn Champions League 2012-2013 trước Arsenal chẳng làm ai bất ngờ, dù rằng Montpellier tham dự giải với tư cách nhà ĐKVĐ Ligue 1 bởi đơn giản, họ thua kém đối thủ về mọi mặt, lại là một chú lính mới của giải đấu. Dẫu sao, đội bóng Pháp vẫn nhận được khá nhiều lời khen vì đã chơi hết mình, chiến đấu đến cùn và nếu may mắn hơn, họ hoàn toàn có thể giành được 1 điểm. Ngoài ra, Montpellier còn có quyền tự hào khi họ là đội vươn lên dẫn trước nhờ một bàn đá phạt 11m được thực hiện theo kỹ thuật "đẹp nhất mà khó nhất" trong phạm trù sút penalty: panenka (tên gọi khác: xúc thìa). Chủ nhân của giây phút thăng hoa để đời đó (trên thế giới này, không nhiều cầu thủ dám phô diễn kỹ thuật này lần thứ 2) là Younes Belhanda, chân sút chủ lực của Montpellier và mới 22 tuổi. Được biết, Belhanda nằm trong tầm ngắm của khá nhiều đội bóng tại châu Âu và có lẽ chỉ trong tương lai không xa, Belhanda sẽ chuyển đến một chân trời mới giống như người bạn Oliver Giroud, vừa chia tay Montpellier để gia nhập ... Arsenal

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X