Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất

Gã cầu thủ côn đồ ra đòn làm vỡ mũi trọng tài

Zalo

Gã cầu thủ côn đồ mang tên Marco Goncalves chịu cái giá cực đắt vì hành vi bạo lực đáng lên án nhắm vào người điều khiển trận đấu.


Sự cố xảy ra trong trận Canelas 2010 gặp Rio Tinto tại một giải khu vực ở Bồ Đào Nha. Khi cuộc đọ sức mới bắt đầu được 2 phút, cầu thủ số 10 Marco Goncalves của Canelas 2010 va chạm với đối phương và đánh mạnh vào mặt anh này.

Trọng tài quan sát thấy sự việc và chạy tới rút thẻ đỏ đuổi Marco. Điên tiết, gã cầu thủ to như hộ pháp túm lấy trọng tài, dúi đầu xuống và tung cú lên gối cực mạnh. Theo báo cáo trận đấu, vị vua áo đen bị vỡ mũi, máu chảy đầm đìa.

Cảnh sát ngay lập tức tiến vào sân để ngăn chặn vụ bạo lực và kéo Marco ra ngoài. Xe cứu thương được gọi đến để đưa trọng tài tới bệnh viện chữa trị.
Ga cau thu con do ra don lam vo mui trong tai hinh anh
Pha lên gối khiến trọng tài vỡ mũi.


Marco Goncalves phải trả cái giá cực đắt cho hành động côn đồ. Anh ta ngay lập tức bị CLB chủ quản sa thải. Quyết định được chủ tịch CLB thông báo trên Facebook: “Canelas lên án mạnh mẽ hành vi đầy bạo lực và thiếu suy nghĩ của Marco. Sau sự cố này, cậu ta sẽ không bao giờ có thể khoác áo đội bóng này nữa”.

Phát biểu sau vụ hành hung, Marco trơ trẽn chối bay tội lỗi. Anh ta tuyên bố chẳng nhớ gì về vụ lên gối vào mặt trọng tài: “Tôi quên rồi, chỉ nhớ cầu thủ đội bạn dùng vai huých vào ngực tôi. Nếu bạn nghĩ tôi lên gối vào mặt trọng tài thì được thôi, cho tôi xin lỗi anh ta, gia đình anh ta và CLB Rio Tinto”.

Marco tố cáo cầu thủ Rio Tinto chửi anh bằng câu “thằng chó đẻ, mẹ mày nên chết đi”. Marco nói anh mới chạm nhẹ vào đối phương mà hắn đã lăn ra như một đứa trẻ.

Canelas được thành lập từ một nhóm cổ động viên cuồng nhiệt của Porto. Sự cố diễn ra trong bối cảnh Canelas 2010 đang có chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp kéo dài từ tháng 12 năm ngoái.

Theo Thể Thao Việt Nam

Cùng chuyên mục

Video mới nhất

top-arrow
X