Thứ Sáu, 17/05/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 7 Serie A: Khi trật tự được lập lại

Thứ Ba 06/10/2009 09:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Juventus đón nhận trận thua đầu tiên từ đầu mùa giải, Inter nhọc nhằn đánh bại Udinese và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Mất đúng 7 vòng đấu, nhà ĐKVĐ lại thiết lập được được trật tự vốn có của giải đấu mà đã suốt 4 năm qua họ đã và đang thống trị.

Inter cần đúng 7 vòng đấu để trở lại với ngôi đầu bảng

Khó khăn cho Milan, Inter và Juventus ở vòng đấu này đã được dự báo từ trước. Rossoneri luôn phải rất khó khăn khi đối mặt với Atalanta, Bianconeri cũng ít khi có được một kết quả như ý muốn khi làm khách của Palermo hay Inter cũng luôn gặp nhiều thách thức từ Udinese bất kể được chơi trên sân nhà hay sân khách. Kết quả của những cặp đấu này cũng đã phần nào thể hiện được những thực tế ấy.

Bari 0-0 Catania

Inter 2-1
Udinese

AS Roma
2 -1 Napoli

Atalanta 1-1 AC Milan 

Bologna 1-3 Genoa

Cagliari 1-2 Chievo 

Fiorentina 0-0 Lazio

Sampdoria 1-1 Parma 

Siena 0-0 Livorno

Palermo2-0 Juventus

Là đội được đá sớm nhất, Inter hiểu rằng nếu có 3 điểm trước Udinese, cơ hội leo lên ngôi đầu bảng sẽ thuộc về họ. Nhưng như mọi khi Udinese vẫn luôn gây những khó khăn cho nhất định cho Nerazzurri và phải nhờ đến một phút xuất thuần của Sneijder ở những phút cuối trận, đội quân của Mourinho mới giữ lại được 3 điểm tuyệt đối tại Giuseppe Meazza. Chiến thắng của Inter đã trực tiếp tạo ra một áp lực không nhỏ cho Juventus và Sampdoria trong ngày ra quân sau đó. Nhiệm vụ buộc phải thắng cùng cạm bẫy Barbera (nơi Juve từng thua 2/3 lần gần đây) đã khiến cho Juve không thể vượt qua được sức ép của chính mình để rồi thua tâm phục khẩu phục trước một Palermo đã biết thể hiện sức mạnh của mình đúng lúc đúng chỗ. Tương tự với Sampdoria, cách đây một tuần, Gasperini và các học trò còn ngạo nghễ bắn hạ Inter bằng một chiến thắng đầy quả cảm. Nhưng cũng tại Marassi này một tuần sau họ bị Parma cầm chân trong một trận đấu đầy thất vọng. Nếu như bản lĩnh hơn Samp đã có trọn 3 điểm và chính họ chứ không phải Inter mới là đội đang độc chiếm ngôi đầu bảng.

Hàng công của Milan đã biết ghi bàn. Khai thông thế bế tắc cho đội bóng áo đỏ đen là Ronaldinho, người trước đó đã đứng trước muôn vàn những sự chỉ trích về một phong độ đáng thất vọng đã kéo dài suốt từ vòng 2. Thậm chí trong trận đấu tại sân San Siro hôm Chủ nhật vừa qua, Ronnie còn không được Leonardo tin tưởng khi xếp anh trên băng ghế dự bị. Nhưng đúng vào thời điểm Milan chơi bế tắc và nhạt nhòa nhất (chơi hơn người trong suốt 50 phút của trận đấu), Ronaldinho tỏa sáng và mang về 1 điểm quý giá cho Rossoneri. Đội quân của Leo đã thoát thua nhờ một ngôi sao mà trước đó nhà cầm quân người Brazil đã và đang có ý định "bỏ quên."

Nhưng việc chỉ có được 1 điểm trong một trận đấu mà Milan tiếp tục chơi nhạt nhòa và thể hiện sự thiếu ổn định của cả 3 tuyến với các Milanista đó chẳng khác gì một thất bại. Đã 4 trận liên tiếp, Rossoneri không biết đến mùi chiến thắng (2 thua, 2 hòa) và chìm xuống sâu hơn ở nửa kia của bảng xếp hạng. Vị trí thứ 12 rõ ràng là một sự tủi hổ mà không một CĐV nào của đội bóng áo đỏ đen mong muốn. Và dù các cầu thủ Milan vẫn kêu gọi nhau đứng về phía Leonardo nhưng có thể khẳng định tương lai của nhà cầm quân trẻ này đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Roma thêm một lần nữa bay cao nhờ Totti với cúp đúp trong chiến thắng nhọc nhằn trước Napoli, Genoa tìm lại được niềm vui chiến thắng bằng màn trình diễn ấn tượng ngay trên sân của Bologna và Di Natale tiếp tục khẳng định hiệu xuất ghi bàn đáng sợ với bàn thắng thứ 9 trong 7 trận. Nhưng tất cả đều phải ngả mũi cúi chào Inter. Chỉ mất đúng 7 vòng đấu, nhà vô địch Serie A đã tìm lại được vị thế của mình với ngôi đầu bảng đồng thời thiết lập lại trật tự của giải đấu mà họ đang trị vì trong suốt 4 mùa giải vừa qua.

+ Đội hình tiêu biểu vòng 7:
Thủ môn:Consigli (Atalanta)
Hậu vệ:Kjaer (Palermo), Nesta (Milan), Radu (Lazio)
Tiền vệ:Galloppa (Parma), Sneijder (Inter), Marcolini (Chievo), Pastore (Palermo), Palladino (Genoa)
Tiền đạo: Totti (Roma), Cavani (Palermo)

+ Các chân sút hàng đầu:
9 bàn: Di Natale (Udinese)
6 bàn: Totti (Roma)
5 bàn: Milito (Inter), Hamsik (Napoli)


Bảng xếp hạng sau vòng 7:


  STTHBTgThHSĐiểm
1 Inter Milan 7 5 1 1 14 5 +9 16
2 Sampdoria 7 5 1 1 12 6 +6 16
3 Juventus 7 4 2 1 11 6 +5 14
4 Fiorentina 7 4 2 1 7 4 +3 14
5 Genoa 7 4 1 2 14 11 +3 13
6 Chievo 7 3 2 2 9 6 +3 11
7 Udinese 7 3 2 2 11 9 +2 11
8 AS Roma 7 3 2 2 14 13 +1 11
9 Parma 7 3 2 2 8 9 -1 11
10 Palermo 7 2 3 2 9 8 +1 9
11 Lazio 7 2 3 2 6 7 -1 9
12 AC Milan 7 2 3 2 4 7 -3 9
13 Bari 7 1 5 1 6 4 +2 8
14 Cagliari 7 2 1 4 6 8 -2 7
15 Napoli 7 2 1 4 9 13 -4 7
16 Bologna 7 1 3 3 5 8 -3 6
17 Siena 7 1 2 4 7 11 -4 5
18 Catania 7 0 4 3 6 10 -4 4
19 Atalanta 7 0 3 4 3 9 -6 3
20 Livorno 7 0 3 4 1 8 -7 3

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X