Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Anh: Terry vào viện & Nỗi ám ảnh chấn thương bàn chân

Thứ Năm 13/05/2010 14:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một ngày sau khi công bố danh sách sơ bộ, HLV Fabio Capello đã phải đón nhận tin dữ: trung vệ John Terry đứng trước nguy cơ không thể đến Nam Phi vì chấn thương chân.

Terry đã dính chấn thương trong lúc tập luyện với các đồng đội Chelsea ở khu tập huấn Cobham để chuẩn bị cho trận CK Cúp FA vào thứ Bảy này. Phía Chelsea đã khẳng định thông tin này và bản thân Terry đã phải dùng giày bảo vệ, được đưa khẩn cấp đến bệnh viện. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương chỉ được biết sau cuộc kiểm tra diễn ra vào hôm nay. "John Terry đã dính chấn thương trong lúc tập luyện và đã đưa thẳng đến bệnh viện. Cậu ấy đã rời Cobham với giày bảo vệ và chúng tôi đang đợi kết quả chụp phim dự kiến vào Thứ Năm". Theo báo chí Anh, Terry đã bị gãy xương bàn chân.

Capello lại phải đau đầu vì chấn thương của Terry


Chấn thương của Terry có thể không ảnh hưởng quả lớn đến tham vọng lập cú đúp của Chelsea mùa này khi mà họ tỏ ra vượt trội so với đối thủ Portsmouth trong trận CK Cúp FA. Nhưng với ĐT Anh và HLV Fabio Capello, nếu Terry không thể đến Nam Phi, đó thực sự là thảm họa. Terry chính là trụ cột của hàng thủ trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Các trung vệ khác của ĐT Anh đều có vấn đề về chấn thương. Thủ quân Rio Ferdinand đã liên tục dính chấn thương ở mùa này và chỉ đá 13 trận cho M.U ở Premier League 2009-2010. Ledley King thì sống chung với chấn thương nặng suốt mấy năm qua và ở bất kỳ thời điểm nào, anh cũng có thể ngã xuống. Jamie Carragher và Michael Dawson đã được Capello đưa vào danh sách sơ bộ, nhưng một người thì không đá cho ĐT Anh suốt 3 năm qua còn người kia thiếu kinh nghiệm đấu trường đỉnh cao. Như vậy, ở vị trí trung vệ, chỉ mình Matthew Upson thường xuyên đá cho ĐT Anh và ít bị chấn thương.

Nỗi ám ảnh bàn chân

Chấn thương bàn chân đã trở thành nỗi ám ảnh đối với ĐT Anh ở các kỳ World Cup gần nhất. Năm 2002, David Beckham, lúc bấy giờ đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, đã dính chấn thương này ngay trước lúc lên đường sang Đông Á. 4 năm sau là Wayne Rooney, dính chấn thương tương tự sau pha va chạm với hậu vệ Carvalho của Chelsea. Rooney đã vắng mặt và không thể đá chính 2 trận đầu tiên của vòng bảng.

Phía Chelsea đã trấn an dư luận rằng Terry hoàn toàn có thể đến Nam Phi. Nhưng như trường hợp của Beckham và Rooney, chấn thương ấy có thể tái phát bất kỳ lúc nào và chắc chắn anh không thể giữ được thể lực và phong độ tốt nhất. Ngoài Terry, Capello cũng đang lo sốt vó cho trường hợp của Gareth Barry. Đến thời điểm này, ông vẫn chưa chắc chắn Barry có kịp bình phục cho World Cup hay không. Đó là lý do khiến Capello phải triệu tập 2 tiền vệ trung tâm dự phòng là Huddlestone và Parker.


Nếu Terry vắng mặt, Bridge có trở lại?

Một câu hỏi được đặt ra: Liệu Capello có thuyết phục Bridge trở lại ĐT Anh trong trường hợp Terry không thể đến Nam Phi? Hậu vệ trái Wayne Bridge của Man City đã rút lui khỏi ĐT Anh sau scandal tình ái liên quan đến vợ cũ của anh và người bạn thân Terry. Lúc thông báo quyết định rút lui, Bridge giải thích rằng anh không thể đứng cùng với Terry trong một đội bóng. Nhưng nếu Terry không đá, liệu Bridge có tình nguyện trở lại và Capello chào đón anh?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X