Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Barca đang hủy hoại Messi?

Thứ Tư 15/05/2013 11:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sự phụ thuộc vào Messi dường như đã khiến Tito Vilanova quên mất rằng ngôi sao này không cần phải ra sân trong những trận đấu vô thưởng vô phạt như trước Ateltico Madrid. Cái giá cho quyết định ấy là việc ngôi sao người Argentina tái phát chấn thương và nỗi ám ảnh đang bao trùm Camp Nou.

Không còn là chuyện lạ

Messi chấn thương. Đây rõ ràng không phải là một tin mới đối với Barca. Kể từ khi phải rời sân trên xe cứu thương trong trận hòa 0-0 với Benfica ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Messi đã bị hành hạ nhiều hơn bởi những chấn thương. Thế nên,  khi anh tập tễnh rời sân ở phút thứ 84 trong trận đấu Atletico, người Catalunya không cảm thấy bất ngờ. Họ cũng không sốc khi sau đó BLĐ Barca đã khẳng định Messi sẽ nghỉ thi đấu trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Sau chấn thương, Messi không tìm lại được 100% phong độ
Sau chấn thương, Messi không tìm lại được 100% phong độ

Thay vì lo lắng, người Catalunya chuyển sang nghi ngờ. Nên nhớ, trước khi bước vào trận đấu với Atletico, Barca đã biết họ đã vô địch sau khi Real bị Espanyol cầm hòa 1-1. Họ cũng đã bị loại khỏi Champions League cũng như cúp Nhà Vua. Điều đó có nghĩa, Barca cần phải quyết giành chiến thắng bằng mọi giá. Và nếu Messi cảm thấy không khỏe, anh nên được nghỉ ngơi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tại Calderon, Messi thậm chí còn ra sân ngay từ đầu. Anh không thể bùng nổ như trước Betis. Trái lại, Messi còn tái phát chấn thương để rồi phải bất đắc dĩ rời sân vào cuối trận.

May mắn cho Barca, chấn thương của Messi chẳng ảnh hưởng gì đến các mục tiêu trước mắt. Nhưng với Messi, đó thực sự là một trở ngại lớn. Sau những mùa bóng liên tiếp thể hiện sự dẻo dai bền bỉ, mùa này, anh đã đối mặt với những chấn thương thường xuyên hơn. Tần suất những ca chấn thương của Messi cũng đến ngày một dày hơn và nó báo hiệu một tương lai đáng lo ngại cho chủ nhân của 4 Quả bóng vàng liên tiếp. Mùa giải đã kết thúc với Barca nhưng chưa kết thúc với Messi. Anh vẫn còn một trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014 cùng ĐT Argentina vào tháng Sáu tới. Hơn ai hết, HLV Alejando Sabella của Albiceleste đang là người cảm thấy lo lắng nhất lúc này.

Tại sao Tito?

Sau khi đã thua tan nát 0-4 ở trận bán kết lượt đi với Bayern Munich, Tito Vilanova đã quyết định cất Messi ở trận lượt về. Khi ấy, ngôi sao của Barca không hề dính chấn thương nhưng theo lý giải của HLV này, Messi không ra sân vì cảm thấy "không thoải mái". Tito biết rõ tình trạng sức khỏe của Messi và ông cũng hiểu rằng nếu không có anh, Barca khó lòng ngược dòng trước Bayern. Thay vì mạo hiểm để Messi vào sân, Tito đã chấp nhận đầu hàng Bayern để bảo vệ cầu thủ xuất sắc nhất của mình.

Sự lựa chọn đó của Tito được coi là hợp lý bao nhiêu thì việc ông để Messi đá chính ở trận đấu vô thưởng vô phạt với Atletico lại bất hợp lý bấy nhiêu. Có một lý giải: Barca đang hướng tới cột mốc 100 điểm của Real lập được ở mùa giải năm ngoái và họ buộc phải thắng nốt trong các trận còn lại của mùa giải. Khi Messi là nguồn sản xuất chính những bàn thắng, anh sẽ mở đường cho Barca đến với những kỉ lục đó. Nếu Messi tỏa sáng, anh cũng sẽ có cơ hội để phá cột mốc 50 bàn ở mùa trước (hiện đã có 46 bàn) và tiếp tục chinh phục thêm một kỉ lục mà chính anh tạo ra.

Nhưng những kỉ lục nhiều khi chỉ có ý nghĩa tham khảo. Không nên vì một kỉ lục mà mạo hiểm sự nghiệp của một thiên tài. Theo những gì các bác sĩ của Barca thông báo, chấn thương mà Messi gặp phải là không đáng ngại. Chỉ cần nghỉ vài ngày, hoặc nhiều nhất là vài tuần, Messi sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhưng ngay từ lúc này, người ta lại lo sợ một nguy cơ khác. Sau chấn thương trước PSG ở lượt đi tứ kết Champions League, Messi đã không thể tìm được 100% phong độ và ở lần chấn thương này, liệu điều tương tự có tiếp tục xảy ra?

Đó thực sự là một câu hỏi lớn mà không một ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X