Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Angel Di Maria: Hạt mưa bé nhỏ giữa trời khô hạn

Chủ Nhật 31/08/2014 11:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Angel Di Maria ra mắt Premier League khá tích cực, nhưng chỉ mình anh là không đủ để đưa Man United đến với chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới.

Dấu ấn Di Maria

Sân Turf Moor trở thành tâm điểm của vòng 3 Premier League, với sự xuất hiện của Angel Di Maria. Sau những cuộc đàm phán kéo dài, ngôi sao người Argentina trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Man United - với chi phí 59,7 triệu bảng (75 triệu euro).

Di Maria có màn ra mắt tích cực, xét về mặt cá nhân
Di Maria có màn ra mắt tích cực, xét về mặt cá nhân

Với Di Maria, M.U hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới cùng Louis van Gaal. Tân binh Burnley vẫn chưa giành điểm nào, đã thủng lưới 4 bàn trong 2 lượt trận trước đó, được xem là một cơ hội thực sự cho Quỷ đỏ.

Dấu ấn Di Maria để lại là rất tích cực, ít nhất là về mặt cá nhân. Trong số các đường chuyền mà Di Maria thực hiện, 78% đi chính xác. Đây là một tỷ lệ khá cao, khi không ít trong số những tình huống đó là bóng dài. Di Maria đã thực sự thể hiện được rằng, anh là người mà M.U cần trong thời điểm này. Những pha xử lý mang tính cá nhân của cầu thủ 26 tuổi này, thường chếch bên cánh trái, đã mở ra nhiều nét mới cho lối chơi của M.U.

Trong 70 phút mà Di Maria có mặt trên sân, cho đến trước khi tập tễnh ra nghỉ, không một cầu thủ nào của M.U nổi bật bằng anh. "Thiên thần" đã làm rất nhiều điều, từ những cú đột phá không gian hẹp, chọc khe, chuyền vượt tuyến, thúc đẩy tinh thần của các đồng đội mới. Sự thể hiện của Di Maria là rất đáng khen, khi anh chỉ có vài ngày để làm quen với môi trường mới.

Một mình Di Maria là không đủ

Màn ra mắt của Di Maria là điểm sáng hiếm hoi mà một cầu thủ M.U thể hiện được trong kỷ nguyên Loui van Gaal. Tuy nhiên, chỉ một mình �Thiên thần� là không đủ để đưa đội bóng thành Manchester vượt qua khó khăn.

Nói một cách chính xác hơn, chính hình ảnh tích cực của Di Maria càng thể hiện rõ hơn nữa chất lượng đội hình quá tệ của M.U, cũng như hệ thống 3-4-1-2 mà Van Gaal xây dựng là không phù hợp. Ở phút 14, Di Maria thể hiện nhãn quan chiến thuật và năng lực phi thường của mình bằng đường chuyền dài như đặt cho Van Persie. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan khống chế không thực sự gọn gàng, để rồi góc sút hẹp và thất bại.

Sau đó, một pha tạt ngang nhẹ nhưng tinh tế của Di Maria làm lỡ nhịp hàng thủ Burnley, để Mata có khoảng trống dứt điểm. Chỉ có điều, tiền vệ người Tây Ban Nha đã �trượt vỏ chuối� ngay trước khi tung cú sút, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời.

Chỉ cần một trong hai cơ hội mà Di Maria tạo ra trong hiệp 1 được Van Persie hoặc Mata kết thúc thành công, thế trận sẽ khác. Khi ấy, M.U được khích lệ về tinh thần và có lý do để nghĩ về chiến thắng đầu tiên trong kỷ nguyên mới. Vấn đề của M.U là cả một hệ thống. Cho dù Di Maria xuất sắc, thì anh cũng chỉ như hạt mưa rơi xuống cánh đồng rộng lớn đang khô cằn vì hạn hán.

M.U và Van Gaal không thể chỉ biết trông chờ Di Maria trở thành vị cứu tinh cho mình. "Thiên thần" như một chất xúc tác, và điều quan trọng là Van Gaal phải biết thay đổi. Chỉ như thế, M.U mới trở nên cân bằng, và Di Maria không là một kẻ cô độc như 70 phút trên sân Turf Moor.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X