Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Cựu HLV Leicester vén màn vụ bê bối xxx năm 2004

Thứ Hai 18/09/2017 17:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

13 năm sau vụ bê bối tình dục làm rúng động làng bóng đá Anh, HLV Micky Adams đã tiết lộ những bí mật xung quanh vụ scandal “La Manga”. Chiến lược gia 55 tuổi này nghi ngờ các cầu thủ Leicester đã dính bẫy trong một âm mưu đen tối.


Tháng 3/2004, Adams khi đó là HLV trưởng Leicester cùng các học trò có chuyến tập huấn 5 ngày ở khu nghỉ mát La Manga tại Alicante (Tây Ban Nha). Trong một đêm, cảnh sát Tây Ban Nha ập vào khách sạn Hyatt Regency còng tay 9 cầu thủ Leicester vì cáo buộc cưỡng bức 3 khách du lịch nữ người Đức.
 

Sau cuộc thẩm vấn ở trại tạm giam, 6 người được thả vì không liên quan. Riêng ba ngôi sao Keith Gillespie, Frank Sinclair và Paul Dickov đối mặt án tù 14 năm Nhưng hai tháng sau, cảnh sát buộc phải trả tự do cho 3 cầu thủ trên khi chứng cứ DNA cho thấy không ai có quan hệ với 3 khách du lịch người Đức kia.

Kể lại trên tờ Mirror, HLV Adams nghi ngờ tất cả là một âm mưu đánh bóng hình ảnh của khách sạn: “Các cô gái người Đức nói rằng họ đã được một khách du lịch trả tiền để qua đêm với cầu thủ Leicester. Nhưng họ không bao giờ tiết lộ người đó là ai. Và sau vụ bê bối, khách sạn đó từ chỗ vắng hoe đã luôn kín phòng. Và sau đó khách sạn được bán với giá cao. Liệu có sự liên quan giữa một vụ bê bối của các ngôi sao Premier League tại một khu phức hợp khách sạn đang vật lộn tìm kiếm người mua?”.

Adams còn kể lại nỗi khổ sở khi phải gọi điện cho 9 bà vợ thông báo rằng chồng của họ đang bị giam vì nghi ngờ. “Mỗi bà vợ có một phản ứng khác nhau. Đặc biệt nhất là vợ của trung vệ Matt Elliott cô ta lạnh lùng: Tốt, cứ để họ bắt lão ta, còng tay lão ta”.

Theo Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X