Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhận diện vua phá lưới EURO 2012: Chuyện 3 người

Chủ Nhật 27/05/2012 10:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù ai cũng hiểu việc sở hữu Chiếc giày vàng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chức vô địch nhưng cứ trước mỗi kỳ EURO, người ta lại đặt ra câu hỏi: Ai sẽ là Vua phá lưới? EURO 2012 cũng không là ngoại lệ và chưa bao giờ, những ý kiến của giới chuyên môn lại đồng nhất đến thế khi 3 lựa chọn hàng đầu đều lần lượt là Mario Gomez, Robin van Persie và Cristiano Ronaldo.

 

Kết thúc mùa 2011/12, Mario Gomez (26 bàn) chỉ xếp thứ 2 Bundesliga, và thứ 7 trong danh sách Chiếc giày vàng châu Âu, sau Messi (50), Ronaldo (46), Van Persie (30), Huntelaar (29), Ibrahimovic (28) và Rooney (27). Ở Champions League, thành tích 12 bàn của tiền đạo Bayern vẫn kém Messi (14). Còn tính ở vòng loại EURO 2012 thì với 6 lần lập công, tuyển thủ Đức đứng dưới cả Huntelaar (12), đồng đội Klose (9) cùng bộ tứ Ronaldo - Villa - Forssell - Robbie Keane (cùng 7 bàn).

Thế nhưng theo đánh giá của đa phần giới chuyên môn, Gomez vẫn là ƯCV số một cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012, vượt qua cả Van Persie, Ronaldo lẫn Huntelaar, những người cho anh “ngửi khói” ở cấp CLB. Và tất nhiên, nhận định đó hoàn toàn có cơ sở. Vì dù ít nhiều gây thất vọng trong màu áo Bayern, đặc biệt là trong trận chung kết Champions League với Chelsea, nhưng ở ĐT Đức lại là một câu chuyện khác. Gomez chính là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung phong của Mannschaft. Và anh cũng sẽ không chỉ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ đồng đội ở CLB như Schweinsteiger, Mueller hay Kroos, mà còn được những tiền vệ hàng đầu khác như Oezil cùng Khedira “tiếp đạn”.

Ngược lại, dù là họng súng số một của Real Madrid suốt 2 mùa qua, Ronaldo lại không được thoải mái “nã đạn” trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Đơn giản vì với vai trò thủ quân, CR7 còn phải gánh thêm nhiệm vụ kiến tạo. Tương tự, sự sa sút ít nhiều của những ngòi nổ như Sneijder và Robben ở ĐT Hà Lan đã kéo tụt hy vọng của cả Van Persie lẫn Huntelaar. Trong những ƯCV còn lại, David Villa cũng khó có thể được tính tới khi ngay cả hy vọng dự EURO 2012 của tiền đạo Barcelona cũng đang rất mong manh. Trong khi đó, Klose vốn chỉ là kép phụ của Gomez tại ĐT Đức. Vậy thì có lẽ, cuộc đua Vua phá lưới ở giải đấu trên đất Ba Lan & Ukraine vẫn sẽ chỉ là chuyện của 3 người Gomez, Van Persie và Ronaldo.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xem thêm
top-arrow
X