Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Hàng công Tam sư: Hãy tin vào Young - Carroll!

Thứ Ba 29/05/2012 15:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Roy Hodgson không hề giấu diếm ý định xây dựng đội bóng xoay quanh Wayne Rooney, nhưng đó là ở thì tương lai. Còn hiện tại, hoặc ít ra là đến trước lượt trận cuối vòng bảng, sự kết hợp khá ăn ý giữa Ashley Young và Andy Carroll trên hàng tấn công là một dấu hiệu đầy tích cực.

Do án treo giò từ vòng loại, Rooney chỉ có thể trở lại ở lượt trận cuối cùng bảng D, gặp chủ nhà Ukraina. Trước đó, hai trận chiến trước Pháp và Thụy Điển sẽ là thời điểm người ta kiểm chứng xem cuộc sống không có anh sẽ khó khăn như thế nào. Ở hàng công Tam sư hiện nay, Welbeck vẫn đang chạy đua với chấn thương, còn Defoe, sau khi liên tục phải ngồi dự bị ở Tottenham, có vẻ như không phải lựa chọn yêu thích của Roy Hodson.

Ashley Young và Andy Carroll đang phối hợp với nhau rất ăn ý-
Ashley Young và Andy Carroll đang phối hợp với nhau rất ăn ý

Trong bối cảnh ấy, việc Carroll ghi điểm vào giai đoạn cuối của mùa giải, hóa ra lại không hề muộn màng. Tại Oslo, dù chỉ có duy nhất một cơ hội với pha đánh đầu cận thành vài phút sau khi khai cuộc, Carroll vẫn chơi khá ấn tượng, nhất là với nhiệm vụ làm tường cũng như thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương. Quan trọng hơn, anh và Young phối hợp như thể đã đá cặp với nhau từ rất lâu (dù mới tập cùng nhau được 3 ngày). Carroll có khả năng tỳ đè, tạo được áp lực lên các hàng phòng thủ đối phương, trong khi đó, Ashley Young có đất để phô diễn tốc độ và phẩm chất kỹ thuật của mình, khi được bố trí đá lùi. Việc tiền vệ M.U rất nhiều lần khai thác được khoảng trống giữa các hậu vệ và tiền vệ Na Uy, đã minh chứng cho sự hữu dụng của sơ đồ tưởng chừng như đã lỗi thời này.

Gary Neville, hiện làm trợ lý ở ĐT Anh, là một trong những người tán thành sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, Roy Hodgson thì không nghĩ vậy. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông vẫn thường thích sơ đồ 2 tiền đạo, trong đó có 1 đá cắm, 1 đá lùi. Và đó cũng sẽ là cách mà ĐT Anh sẽ chơi ở trận mở màn gặp Pháp tại Donetsk vào ngày 11/06 tới.

Young là một cầu thủ thuận chân phải, nhưng anh thường xuyên được Sir Alex bố trí đá bên cánh trái để tận dụng những pha ngoặt bóng, bó vào trong và dứt điểm hiểm hóc. Ngay cả Fabio Capello và Stuart Pearce cũng có chung ý tưởng này, còn Roy Hodgson khác đi một chút khi kéo anh vào giữa, để Downing và Milner quán xuyến hai biên. Đôi cánh ấy đã chơi không thực sự ấn tượng trước Na Uy, nhưng thử nghiệm với Young thì lại thành công, và trong bối cảnh thiếu Rooney, rõ ràng đó là một dấu hiệu đầy tích cực.

Có một số ý kiến cho rằng trận đấu với Bỉ có thể sẽ là dịp để Roy Hodgson đưa ra một thử nghiệm khác: đẩy Gerrard lên đá hộ công ngay sau Carroll, còn Young được trả về cánh trái, nhưng sau những phát biểu gần nhất, có thể thấy chiến lược gia này muốn tiếp tục với phương án Ashley Young - Carroll. "Sẽ rất tốt nếu thỉnh thoảng tiền đạo cao to lại là người đá thấp hơn, ở vị trí giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương, còn đối tác của anh ta, với khả năng xoay trở và tốc độ cao, có thể cắm sâu vào hàng phòng thủ đối phương", ông tuyên bố.

Hồi còn dẫn dắt Fulham, Hodgson cũng từng áp dụng cách chơi ấy cho bộ đôi Bobby Zamora và Andy Johnson, những cầu thủ khác hẳn nhau về hình thể và cách chơi nhưng có khả năng bổ sung cho nhau khá tốt. Điều tương tự có thể sẽ lặp lại với Young và Carroll.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X