Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

Á quân thế giới Hà Lan thất bại: Đáng lo đấy, van Marwijk!

Thứ Hai 28/05/2012 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tin vui: sau gần 9 tháng, Robin van Persie đã biết ghi bàn. Tin buồn: Mathijsen chấn thương và sẽ nghỉ khoảng 2 tuần, khiến Hà Lan hướng đến EURO 2012 với nỗi lo rất lớn ở hàng thủ. Nếu một trận đấu chỉ kéo dài 45 phút, hẳn là Bert van Marwijk sẽ hài lòng với cuộc thử nghiệm trước đối thủ Bulgaria. Trên sân Amsterdam ArenA, Hà Lan đã có một hiệp đầu thi đấu khá chủ động, và dẫn trước nhờ pha lập công ở phút 45 của van Persie. Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2011, với cú “poker” vào lưới San Marino, van Persie đã biết ghi bàn cho Hà Lan.

Như vậy, khung tấn công của “Oranje” đã lộ diện phần nào. Theo đó, van Marwijk gần như sẽ trao cơ hội cho van Persie ở vị trí mũi nhọn. Robben - Sneijder - Kuyt sẽ là những người chơi phía sau. Bộ khung này cũng là sự lặp lại những gì mà van Marwijk từng sử dụng trong trận chung kết World Cup 2010.

Tuy nhiên, một trận bóng đá không chỉ có 45 phút, và bàn thắng mà van Persie thực hiện trong tư thế dễ dàng vào lưới Bulgaria không che lấp được những khó khăn của Hà Lan trước thềm EURO 2012. Đầu tiên là sự tập trung giữa các vị trí, và vấn đề thứ hai đến từ hàng phòng ngự.

hà lan
 

Trong 45 phút đầu trận, trừ pha sút phạt chạm xà đẳng cấp của Bojinov, các cầu thủ áo cam giữ được sự chủ động khá tốt. Đầu hiệp hai, tình huống bóng chạm tay van der Vaart trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt 11m cho đội khách có thể chấp nhận được (nhoài người cản phá và bóng đi trúng tay). Nhưng việc một số cầu thủ đá như đi dạo thì rất đáng trách.

Có thể các cầu thủ Hà Lan nghĩ đây chỉ là một trận giao hữu làm nóng trước thềm EURO 2012 nên không tung hết sức, hoặc họ đánh giá thấp Bulgaria. Nhưng dù là lí do nào thì cũng không thể chấp nhận. Trước trận đấu này, van Marwijk đã kêu gọi các cầu thủ giành chiến thắng để tạo đà tâm lý, chứ không xem đây là bài thử nghiệm đơn thuần. Thế nên, nhà cầm quân 60 tuổi này đã không che giấu được sự tức giận và lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của các học trò.

Không chỉ thiếu tập trung, Hà Lan còn gặp thảm họa ở hàng thủ. Van der Wiel và Willems đá dưới phong độ. Heitinga được xem là chỗ dựa của hàng phòng ngự nhưng mắc quá nhiều lỗi và xoay trở chậm. Xuất phát từ đường chuyền hỏng của Heitinga mà Bulgaria dễ dàng đưa bóng vào lưới Tim Krul và giành chiến thắng ngược 2-1.

Càng đáng lo hơn, khi trung vệ Mathijsen chấn thương chỉ sau chưa đầy 15 phút thi đấu. Theo báo cáo y tế, Mathijsen sẽ phải nghỉ 10-15 ngày. Điều đó cũng có nghĩa, cầu thủ đang khoác áo Malaga rất khó góp mặt trong trận mở màn gặp Đan Mạch, và chỉ trở lại từ trận đấu với Đức. Hiện tại, van Marwijk còn trong tay 3 người có thể đá trung vệ (trừ Heitinga chắc một suất; chưa phải danh sách chính thức); nhưng đều có những điểm yếu khác nhau. Bouma và Boulahrouz không còn ở đỉnh cao; Ron Vlaar thì quá thiếu kinh nghiệm, khi chỉ khoác áo ĐTQG vỏn vẹn 5 lần.

“Oranje” còn hai trận đấu nữa (Slovakia và Bắc Ireland), và liệu van Marwijk có thể khắc phục những vấn đề nơi hàng thủ?

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

VIDEO: Cristiano Ronaldo phát biểu hùng hồn sau chức vô địch Euro 2016

Khoảng thời điểm này ba năm trước, Trận chung kết Euro 2016, Bồ Đào Nha đánh bại Pháp đầy bất ngờ với bàn thắng duy nhất của Eder trong hiệp phụ thứ hai. Cristiano Ronaldo phải rời sân từ khá sớm do chấn thương. Nhưng anh đã nói gì với đồng đội và BHL sau chiến thắng lịch sử này?

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Tương lai nào cho các ngôi sao Real Madrid sau Euro 2012?

Real Madrid chính là đội bóng ấn tượng nhất ở Euro 2012 khi họ sở hữu đến 10 cầu thủ tại vòng bán kết Euro 2012. Tuy nhiên, không ngôi sao nào đạt được danh hiệu cá nhân tại Ba Lan-Ukraine và đó là điều mà những người yêu mến “Kền kền trắng” chạnh lòng...

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Chiến thuật ở EURO 2012: Sự lên ngôi của trường phái Nam Âu

Việc 3 trong 4 đội bóng có mặt ở vòng bán kết đều là các đội thuộc Nam Âu và Tây Ban Nha bảo vệ thành công vương miện EURO tiếp tục cho thấy sự thống trị của trường phái kỹ thuật và đề cao quyền sở hữu bóng trước lối chơi kiểu khoa học và đề cao sức mạnh kiểu Bắc Âu, hay bài miếng cổ điển kiểu Đông Âu.

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Xavi: Trái tim Tây Ban Nha

Khi còn là một cậu bé, Xavi Herandez chỉ thích giữ gôn. Còn bây giờ, anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha trong cả ba chiến thắng vang dội vừa rồi giúp đội bóng áo đỏ đi vào lịch sử. Những đường chuyền như có khả năng ngoại cảm của anh khiến các đồng đội của Xavi ca ngợi, không hề quá rằng anh “chơi bóng với cỗ máy thời gian”.

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

Xem thêm
top-arrow
X