Borussia Dortmund: Vì bức tường vàng là bất diệt

Tác giả Uno - Thứ Sáu 20/05/2016 14:56(GMT+7)

Zalo
Năm 1989, bức tường Berlin ngăn cách Đông Đức và Tây Đức bị phá bỏ, người dân Đức đổ ra đường ăn mừng sự kiện này cả tháng trời không dứt. Nhưng vỏn vẹn chỉ 8 năm sau, đã có một bức tường khác dựng lên trong lòng nước Đức, ngay giữa Olympic Stadium ở Munchen để chứng kiến và chào đón Tân vương của bóng đá châu Âu, đội bóng đã lấy lại vị thế của một nền bóng đá đã ngủ quên quá lâu trước khi bước đến đỉnh vinh quang. Kẻ vượt qua Juventus hùng mạnh, với Del Piero và Zidane, là ai? Bayern ư, xin thưa là không. Đó là Borussia Dortmund.


TỪ CƠN BĨ CỰC…
 
Trước ngày vinh quang và hoàng kim 1997 ấy, nếu bạn hỏi đâu là đội bóng mạnh nhất nước Đức, phần lớn trả lời ngay không do dự, là Bayern, họ ba lần liên tiếp vô địch châu Âu. Và cũng có người sẽ chỉ sang thành phố cảng phía Bắc có đội Hamburger SV, họ cũng xưng bá Lục địa già đầu thập niên 80; hoặc ai đó sẽ nhớ đến 1860 Munchen hay VfB Stuttgart… Nhưng tuyệt nhiên, sẽ chẳng có cái tên Dortmund đâu. Sức ảnh hưởng của Die Borussen chưa phải là quá lớn. Ấy vậy mà, lịch sử đội bóng còn chứng kiến nhiều lần BVB 09 đứng trên bờ vực phá sản đến nơi. Một ngày đẹp trời năm 1929, BVB tuyên bố phá sản, những năm 70, 80 thì thông cáo giải tán đội là chuyện như cơm bữa. Nhưng bi đát nhất vẫn là thời kỳ đen tối của đội bóng đầu thiên niên kỷ mới, họ nợ 120 triệu euro, để rồi thả nổi cổ phiếu, bán sân vận động, bán sạch cầu thủ để được tồn tại. Đến nỗi, Bayern đã đưa ra đề nghị vào năm 2003: “Khi Dortmund nói rằng họ không đủ ngân quỹ để trả lương, chúng tôi đã cho họ vay 1,65 triệu bảng… Đó là nguy cơ lớn cho Dortmund. Họ thậm chí còn không thể trả lương cho cầu thủ. Chúng tôi nghĩ rằng mình cần giúp đỡ. Tôi là một fan hâm mộ vì truyền thống của họ, nên tôi nghĩ đó là điều cần làm” (Uli Hoeness). Câu lạc bộ lâm vào nợ nần, cầu thủ lương cao như Koller, Ewerthon thì bán đi, lão làng như Metzelder cũng rũ áo rời đội. Đã có một thời bi đát như thế…
 
ĐẾN HỒI THÁI LAI…
 
“Ai giàu ba họ, ai khó ba đời”. Tục ngữ Việt Nam, nếu ngẫm lại mà ứng với Der BVB thì quả thật không ai, không đội bóng nào phù hợp với câu này nhất ngoài họ. “Từ số 0 đến Wembley”, đúng vậy, từ con số 0 tròn trĩnh chỉ vài năm về trước, Der Borussia đã trả cho chủ nợ cả gốc lẫn lãi, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Dortmund đứng dậy mạnh mẽ sau khủng hoảng, rũ bỏ hết sạch nợ của Bayern sau 9 tháng, nghĩa là tháng 6/2005 họ đã trả đủ. Có thể Hùm xám là người hào hiệp, nhưng người vùng Rhur là những kẻ oai hùng. Lòng tự tôn không cho phép họ nợ quá lâu, và hai chức vô địch Bundesliga trước mũi Gã nhà giàu xứ Bavaria như một sự trả lời thỏa đáng. Nhưng chỉ tiếc một chút, một chút thôi, giá như Dortmund tái lập thành tích vô địch Champions League năm 1997, giống như cách họ đã tự đứng dậy sau khủng hoảng những năm 70, 80, trước chính “chủ nợ” cũ của mình tại Wembley năm 2013 thì chiến thắng càng giá trị hơn biết bao nhiêu.

Dortmund - Vi buc tuong vang la bat diet
Vì bức tường vàng là bất diệt!
 
VÀ CÂU CHUYỆN BỨC TƯỜNG VÀNG…

Người ta có thể quên 8 chức vô địch Đức, 3 DFB-Pokals, 5 Siêu Cúp Đức, cùng một lần đăng quang tại Champions League, một lần lên đỉnh C2, hay lần duy nhất họ lên đỉnh thế giới các câu lạc bộ. Nhưng nhắc tới Dortmund là ta liên tưởng ngay tới Bức Tường Vàng huyền thoại trên khán đài phía Nam sân Westfalenstadion khi trước, và Signal Iduna Park hiện nay. Madrid lắm tiền nhiều của sợ hãi ra về trong trận thua mà Lewandowski lập một cú Poker, Bayern mướt mồ hôi vật vã ra về thời Van Gaal, hay United thời đỉnh cao 1997 với Giggs, Beckham, Andy Cole… bị hành hạ ra sao trước Bức Tường Vàng ấy là những minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng đâu chỉ thế, khiến đối thủ khiếp sợ là một chuyện, là chỗ dựa vững chắc cho cầu thủ đội nhà lại là điểm khiến ta thích thú xem những trận đấu sân nhà của họ. Hãy nhìn cảnh Bức Tường Vàng đồng thanh hát vang Jingle Bells mừng Giáng sinh sớm cho thầy trò Tuchel hay màn tiễn biệt Huấn luyện viên vĩ đại nhất CLB Jürgen Klopp mà xem, bạn không thể thấy ở bất kì nơi đâu, và cũng không chốn nào bạn chứng kiến cảnh một cổ động viên tự bỏ tiền ra trả mọi chi phí và nợ nần của đội, hay cả ngàn cổ động viên cùng nhau mua cổ phiếu đã rẻ như bèo của Dortmund chỉ vì đội bóng bị đe dọa xuống hạng. Thật sự là không nơi nào đâu…
 
LỜI KẾT
 
Nhiều năm qua, Die Schwarzgelben đã thay đổi tư duy bóng đá và cách vận hành câu lạc bộ một cách rõ rệt, đội bóng đã hướng đến công tác đào tạo trẻ nhiều hơn, những Nuri Sahin, Kevin Grosskreutz, Marcel Schmelzer hay xa hơn là Sammer, Ricken, Riedle là những bông hoa thắm nở từ lò của câu lạc bộ. Giờ đây, Dortmund đã tự đi trên đôi chân của chính mình, đúng lời lời CEO Watzke đã phát biểu: “Chúng tôi sẽ không bao giờ lâm vào cảnh nợ nần bởi theo đuổi thành công nữa bởi giờ đây chúng tôi sẽ chỉ chi ra những gì mình đã kiếm được”.
Với tinh thần tự cường, cùng với sự ủng hộ không gì đo đếm được của các cổ động viên, rồi sẽ tới một ngày không xa vùng Ruhr lại ngập tràn bia Borussia trong ngày chiến thắng…
 
Vì Bức Tường Vàng ấy là bất diệt!

Uno (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

X
top-arrow