Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Siêu phẩm nhạc chế động viên U23 Việt Nam sau trận thua Myanmar

Chủ Nhật 14/06/2015 06:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một lần nữa, giấc mơ vàng Sea Games đã không trở thành sự thật khi U23 Việt Nam thất bại 1-2 đầy cay đắng trước U23 Myanmar. Dù thi đấu nỗ lực và lấn át đối thủ nhưng sự vô duyên của các chân sút cũng như may mắn đứng về phía Myanmar trong 2 tình huống ghi bàn đã khiến đội tuyển chúng ta dừng chân ngay vòng bán kết. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi khi nhìn tấm HCV tuột khỏi tay một cách đầy tiếc nuối ở một vài kỳ Sea Games mà chúng ta đã tiến rất gần đến vinh quang nhưng rồi lại gục ngã ở thời điểm quyết định. Dẫu vậy, từ trong thâm tâm, tất cả vẫn luôn ủng hộ hết mình cho các tuyển thủ. 

LỊCH THI ĐẤU CHI TIẾT GIẢI ĐẤU COPA AMERICA 2015

Để kịp thời động viên tinh thần các cầu thủ, nhóm BKET đã cho ra mắt ca khúc “Fan không sao đâu” thể hiện niềm tin của người hâm mộ Việt Nam vẫn không bao giờ giảm với các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ca khúc “Fan không sao đâu” do Lê Minh Hiếu thể hiện được chế lại lời từ bài hát “Anh không sao đâu” của Chi Dân. Phần lời ca khúc do Trần Quang, Hải Dương viết; biên tập: Thế Phương.

Ban biên tập Bongda24h.vn xin đăng tải nguyên văn lời chế bài hát "Fan không sao đâu" phóng tác dựa trên nền ca khúc "Anh không sao đâu"

Mấy Sea Games anh cũng thấy buồn nhưng vẫn ham
Đá nơi đâu anh vẫn đặt vé để xem Việt Nam
Hạnh phúc đăng quang, nhiều khi ôm hận, còn niềm đau hãy để trôi mất
Đừng buồn fan ơi vì sẽ có khi được vui cười

Ở quê hương fan luôn ngóng chờ một giấc mơ
Cúp Sea Games bao năm chờ đón cớ sao thờ ơ
Nhiều lúc chơi hay nhưng chẳng lâu dài
Thôi thì xem như mình không may
Môn bóng vua này đâu chỉ có một mình Sea Games

Nhiều lần đã cố vô sâu nhưng đã biết bao lần mình thua đau
Mùa này không tốt nhưng thôi đành cố ở những mùa sau
Ta mặc dù chơi tốt, chơi tốt hơn đội mà ta thua
Điều gì em ơi, làm ta không giành ngôi vua

Nhiều lần đã tắt ti vi và ước mong cho đội mình sẽ thắng
Bật rồi xem tiếp nơi ta tìm đến vẫn chỉ là thua
Fan vẫn cần ngôi vua, không đơn giản chỉ vì hơn thua
Mà còn để gạt nước mắt và cái dớp “không thể lên ngôi”

Fan vẫn cần ngôi vua, không đơn giản chỉ vì thắng thua
Mà còn cảm nhận khoảnh khắc và cảm giác khi mình lên ngôi

Anh vẫn tìm về em, không đơn giản chỉ vì nhớ em 
Mà còn để gạt nước mắt và nói dối "anh chẳng sao đâu".
Nhóm BKET đã từng được biết đến với nhiều ca khúc về các sự kiện bóng đá trong và ngoài nước: Chắc Công Phượng sẽ buồn, Anh yêu bóng đá…Mới đây nhất là 2 ca khúc về Sea Games: Người Thái, Khi nào có cup.

Nghe lại Siêu phẩm nhạc chế "Người Thái" về trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan




Nghe lại Clip bóng đá chế: Khi nào có Cup

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X