Chủ Nhật, 19/05/2024Mới nhất
Zalo

Lần đầu tiên của Ronaldo và sự khẳng định của một siêu sao

Thứ Hai 18/06/2012 04:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Không phủ nhận, Cristiano Ronaldo quá tài năng, quá xuất sắc và may ra, trong làng túc cầu giáo hiện nay, anh chỉ chịu đứng sau duy nhất Lionel Messi (xét theo tiêu chí có tính chất lượng hóa rõ ràng chứ không mơ hồ: thành tích cá nhân). Thế nhưng, Ronaldo toàn bị mang tiếng là "ngôi sao của những trận đấu nhỏ" và giống như "đại địch thủ" M10, Ronaldo thường rất kém nổi bật khi khoác áo ĐTQG (dạo gần đây, Messi đã tiến bộ hơn hẳn với các màn tỏa sáng liên tục ở ĐT Argentina).

Tại Euro 2012, Ronaldo nghiêm nhiên là ngôi sao lớn nhất, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Giải đấu cũng là cơ hội tốt để Ronaldo ghi điểm trong cuộc chạy đua giành "Quả bóng vàng FIFA 2012" với ... Messi. Song đáng buồn, hai trận đầu tiên, Ronaldo chơi như một kẻ nghiệp dư và mức độ đóng góp của anh cho Seleccao gần như bằng không. Dẫu vậy, trong con người CR7 luôn tiềm ẩn đầy đủ tố chất của một siêu sao bóng đá đích thực, cho phép anh có thể rực sáng ở bất cứ thời điểm nào và đêm qua, khi BĐN đang cần hơn bao giờ hết phong độ đỉnh cao của Ronaldo để có thể vượt qua chướng ngại vật đáng ngại Hà Lan trên con đường vào tứ kết thì anh đã lên tiếng rất đúng lúc. Một bàn thắng "giải khát" vào phút 28, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và tới phút 74, anh đã tự tay kết liễu đối thủ. Lẽ ra, Ronaldo đã có thể trở thành cầu thủ đầu tiên tại Euro 2012 lập được hattrick nếu như khung gỗ không hai lần tứ chối anh. Tuy nhiên, một cú đúp xem ra đã là quá đủ với CR7 và Seleccao. BĐN vượt qua vòng bảng và Ronaldo có thêm cơ hội để khẳng định mình.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X