Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Quảng Nam 3-3 (4-7) SLNA: Đội bóng xứ Nghệ vào chung kết cúp QG 2017

Thứ Sáu 06/10/2017 19:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chỉ kiếm được 1 trận hòa nhưng chừng ấy là quá đủ để SLNA vượt qua Quảng Nam FC để giành vé vào chung kết sau khi đánh bại đội bóng xứ Quảng với tổng tỷ số 7-4.


Để thua với tỷ số 1-4 trên sân Vinh ở trận bán kết lượt đi, Quảng Nam FC dường như phải chơi canh bạc tất tay ở lượt về. HLV Hoàng Văn Phúc đã cụ thể hóa điều đó bằng việc xếp một đội hình thiên về tấn công. Thậm chí, nhà cầm quân này sớm rút cả Nguyễn Anh Tuấn (một tiền vệ tấn công) để thay vào đó cầu thủ nhập tịch Đại Dương (tên cũ là Suileiman) để hợp với Claudecir và Hà Minh Tuấn thành bộ 3 giáp công ở tuyến đầu sau khi bị thủng lưới trước.

Nhìn từ cách bố trí đội hình cùng với cách bày binh bố trận của ông Phúc, chẳng ai dám nói Quảng Nam FC đã “buông” cúp QG để tập trung cho mặt trận V.League. Thậm chí, họ còn thể hiện sự khát khao muốn làm nên cuộc lật đổ trước SLNA với lối đá kiểu “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn”. Cũng chính vì thế, Quảng Nam FC đối diện với những rủi ro bên phần sân nhà. Khi hàng thủ vắng chốt chặn đáng tin cậy nhất là Thiago, đội chủ nhà đã lộ ra những khoảng trống lớn để Phi  Sơn dễ dàng đi bóng rồi loại bỏ Văn Học trước khi căng ngang cho Olaha xoay người sút tung lưới Văn Cường ở phút 23.

Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về SLNA. Muốn lấy vé vào chung kết, Quảng Nam FC phải sút tung lưới đối thủ với cách biệt 5 bàn và không để thua thêm bàn nào. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu, Claudecir nhóm lên hy vọng mong manh khi thực hiện thành công quả đá phạt đền do chính anh bị phạm lỗi  trong vào cấm.
Quang Nam 3-3 (4-7) SLNA Doi bong xu Nghe vao chung ket cup QG 2017 hinh anh
SLNA 3 lần vươn lên dẫn trước nhờ công lớn của Phi Sơn và 3 lần bị gỡ hoà trong trận đấu bán kết lượt về trên sân Tam Kỳ. Ảnh: Hoài Hoan


Tổng tỷ số lúc này là 5-2 và HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Có vẻ như sự nóng vội cộng thêm sự non nớt của hàng phòng ngự đã khiến họ phải thủng lưới lần thứ 2. Lại là Phi Sơn đi bóng, anh vượt qua 2 hậu vệ trước khi chuyền như “dọn cỗ” để Danko đánh bại thủ thành Văn Cường ở phút 50. Quảng Nam FC cho thấy, họ không buông xuông nhưng trong một chiều mà các chân sút của ông Phúc vô duyên, họ liên tục sút hỏng mục tiêu.

Phía bên kia, SLNA không có gì phải vội vã. Các cầu thủ của HLV Nguyễn Đức Thắng lên bóng chậm rãi. Thậm chí, nếu có cơ hội thì nằm sân câu giờ như tình huống “diễn” thô thiển của Xuân Mạnh ở phút 63. Tấn công trong vô vọng nhưng ở phút 80, từ pha đá phạt Thanh Hưng đánh đầu gỡ hòa 2-2. Cũng chẳng ngờ sau bàn thắng này, hàng thủ của đôi bên đều thi đấu rất “cởi mở

Ở phút 88, Hồ Phúc Tịnh, người vào sân từ băng ghế dự bị nâng tỷ số lên 3-2. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Văn Hậu đã gỡ hòa 3-3 sau một cú đá góc hẹp. Đó cũng là tất cả những gì mà đoàn quân ông Hoàng Văn Phúc thể hiện trên sân nhà. Thua chung cuộc với tổng tỷ số 4-7 sau 2 lượt trận, Quảng Nam FC đành đứng nhì đối thủ vào chung kết.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Quảng Nam: Văn Cường, Văn Học, Hữu Phước, Tấn Sinh (Thanh Hưng 53’), Văn Hậu, Thanh Trung, Huy Hùng, Mạnh Toàn, Anh Tuấn (Đại Dương 30’),  Minh Tuấn (Văn Thuận 76’), Claudecir.
SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Văn Khánh, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Ngọc Toàn (Văn Vinh 84’), Văn Đức (Xuân Thắng 90+1’), Phi Sơn, Danko (Phúc Tịnh 70’), Olaha.

Theo Bongdaplus.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X