Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Trọng tài Phùng Đình Dũng suýt “no đòn” ở Long Xuyên

Thứ Hai 28/07/2014 07:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trận đấu suýt vỡ với hàng loạt những pha “đấu võ” của đôi bên, còn trọng tài chính Phùng Đình Dũng suýt ăn đòn của CĐV đội chủ nhà HV.An Giang. Cũng ngay trong đêm, cảnh sát phải hộ tống tổ trọng tài vội vã rời Long Xuyên…

Trận đấu giữa HV.An Giang và Than Quảng Ninh thật ra không căng thẳng về mặt chuyên môn (Than Quảng Ninh thắng chung cuộc 2-1), bởi Than Quảng Ninh đã trụ hạng, trong khi HV.An Giang đã xác định sẽ đá play-off từ trước đó. Thế nhưng, những tiếng còi gây ức chế của trọng tài Phùng Đình Dũng trong suốt trận đấu khiến cho HV.An Giang vốn trước giờ không nổi tiếng về chuyện đá dữ lại có một trận đấu nhuộm màu bạo lực.

Còn trên khán đài, ông trưởng giải Tanaka Koji dường như bất lực khi phải chứng kiến thêm một màn đấu võ nữa ở V-League, chứng kiến sự yếu kém của các “vua sân cỏ”, cùng những màn phản ứng thiếu kiềm chế của nhiều thành phần tham gia vào trận đấu.

Khá lâu sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài vẫn phải ở trong sân, với sự bảo vệ của cảnh sát
Khá lâu sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài vẫn phải ở trong sân, với sự bảo vệ
của cảnh sát

Trọng tài Phùng Đình Dũng bắt đầu phạt thẻ đỏ đuổi cầu thủ của HV.An Giang ngay từ giữa hiệp 1, với thẻ vàng thứ 2 dành cho tiền đạo Felix của đội bóng miền Tây Nam bộ. Theo các thành viên của đội chủ nhà, đây là thẻ phạt quá nặng, trong khi cầu thủ của Than Quảng Ninh cũng đá dữ, nhưng không bị đuổi.

Sau đó, phía HV.An Giang còn tố cầu thủ của đội khách đá láo, trong khi trọng tài Phùng Đình Dũng có nhiều tiếng còi gây ức chế cho đội chủ nhà. Lạ ở chỗ, các lỗi của HV.An Giang thường bị phạt rất gắt, nhưng một số pha bỏ bóng đá người của cầu thủ Than Quảng Ninh lại không bị trị thẳng tay bằng thẻ đỏ. BHL đội chủ nhà bắt đầu phản ứng, kết quả là có thêm trợ lý HLV Châu Hồng của HV.An Giang bị đuổi lên khán đài.

Đỉnh điểm của căng diễn ra ở giữa hiệp 2, Bùi Văn Sang của HV.An Giang và Huy Cường bên phía Than Quảng Ninh lao vào nhau, dành cho nhau những cú đạp và những chiếc… gầm giày. Cả 2 cùng bị đuổi, HV.An Giang chỉ còn thi đấu với 9 người, trong khi Than Quảng Ninh còn 10 người trên sân.

Đến lúc đó, các cầu thủ đội chủ nhà bắt đầu trả đũa bằng màn giật chỏ, thoi, đạp cầu thủ đội khách, nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng từ thời điểm rút thẻ đỏ thứ 2 dành cho đội bóng miền Tây Nam bộ dường như cũng đã để trận đấu tuột khỏi tầm tay.

Vị trọng tài này không dám rút thêm thẻ đỏ nào nữa dù khoảng 20 phút cuối trận đấu, dù cầu thủ 2 bên không còn đá bóng, mà toàn chực chờ đạp nhau. Sau đó, ông Dũng cũng gấp rút thổi còi tan trận, vì chính vị trọng tài này đã mất kiểm soát và sợ vỡ trận.

Một vài thành viên của sân Long Xuyên, cùng một số cầu thủ chủ nhà không giữ được bình tĩnh, chực lao vào trọng tài Phùng Đình Dũng, đòi làm cho ra lẽ, còn phía trên các khán đài, CĐV An Giang buông lời miệt thị về phía ông Dũng nói riêng và tổ trọng tài nói chung, họ còn đòi tấn công tổ trọng tài, nếu như không có cảnh sát can thiệp.

Phải khá lâu sau khi trận đấu kết thúc, tổ trọng tài mới rời sân Long Xuyên, dưới sự bảo vệ chặt chẽ của lực lượng cảnh sát cơ động. Cũng ngay sau đó, các trọng tài được đưa về khách sạn, vội vã thu dọn hành lý, trước khi cảnh sát phải hộ tống các họ rời Long Xuyên ngay trong đêm.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Video

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan (01h00 ngày 11/4): Màn tổng duyệt trước giải

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan (01h00 ngày 11/4): Màn tổng duyệt trước giải

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan (01h00 ngày 11/4): Màn tổng duyệt trước giải

Một tuần trước khi chính thức bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Jordan. Đây được đánh giá là cơ hội để hai bên đánh giá lại lực lượng trước khi bước vào tranh tài ở VCK U23 châu Á.

Xem thêm
top-arrow
X