Thứ Bảy, 18/05/2024Mới nhất

Nguyễn Thị Huyền: Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan

08/05/2023

Chiều tối 8/5, Nguyễn Thị Huyền và tổ điền kinh tiếp sức 4x400m đã xuất sắc đánh bại các đối thủ trong khu vực để giành tấm HCV quý giá.

Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 1
Theo kế hoạch, nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp sẽ diễn ra vào 18h35 chiều nay, tuy nhiên một cơn mưa lớn đã đổ xuống sau phần thi 5000m nữ trước đó, khiến nội dung bị gián đoạn một lúc. Đến thời điểm mưa tạnh, mặt sân ướt sũng khiến Trần Nhật Hoàng phải lấy tay gạt nước ở vạch xuất phát. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 2
Cơn mưa lớn khiến phần thi của các VĐV bị lùi lại. Nguyễn Thị Hằng và các đồng đội phải khởi động lâu hơn dự kiến. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 3
Trần Nhật Hoàng là VĐV xuất phát đầu tiên nhưng khi hết 400m, anh xếp sau VĐV người Philippines, khiến Nguyễn Thị Hằng phải nỗ lực hơn. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 4
Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp, việc sắp xếp đội hình nam/nữ đóng vai trò quyết định tới thành tích. Trong lượt thứ 2, Nguyễn Thị Hằng có phần trình diễn đầy tốc độ để thu hẹp, rồi vượt qua các đối thủ. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 5
Điều này giúp Trần Đình Sơn xuất phát đầu tiên ở lượt chạy thứ 3. VĐV này tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cho đội tiếp sức Việt Nam. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 6
Và tới khi Nguyễn Thị Huyền xuất phát, các đối thủ còn lại đơn giản là không có cơ hội. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 7
Chân chạy sinh năm 1993 duy trì lợi thế để giúp đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp về đích đầu tiên, đòi lại tấm HCV sau khi để mất vào tay người Thái 1 năm trước. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 8
Một màn thi đấu thành công của Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng. Với cá nhân Nguyễn Thị Huyền, cô có tấm HCV thứ 11 tại SEA Games, kỷ lục của điền kinh Việt Nam. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 9
Trần Nhật Hoàng ăn mừng chiến thắng cùng Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: TH
Nguyen Thi Huyen 4x400m. anh: TH
Bất chấp khó khăn thời tiết và phải lùi thời gian thi đấu, đội tiếp sức vẫn giành tấm HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 trong ngày 8/5, sau nội dung 5000m nữ của Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: TH
Nguyễn Thị Huyền Chúng tôi tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan 10
Giành HCV tiếp sức 4x400m hỗn hợp, Nguyễn Thị Huyền khẳng định toàn đội tự nhủ phải đòi lại HCV từ Thái Lan, và các VĐV đã làm được. Ảnh: TH

 

Cùng chuyên mục

top-arrow
X