Thứ Bảy, 18/05/2024Mới nhất
Zalo

"Siêu kinh điển" hay Siêu kinh... hoàng

Thứ Tư 01/12/2010 07:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước trận El Clasico, nhiều người cho rằng màn thư hùng giữa Barca và Real Madrid còn hay hơn một trận chung kết World Cup. Nhưng trận Siêu kinh điển hóa ra chỉ là màn trình diễn một chiều.

Trước vòng đấu này, Barca luôn phải đứng dưới cái bóng của Real Madrid. Thầy trò HLV ‘Pep’ Guardiola đã nhiều lần cố hạ bệ đối phương, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Bởi phong độ của Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho quá hay và ổn định, với thành tích 25 trận bất bại trên mọi mặt trận. Những cố gắng không biết mệt mỏi của các cầu thủ Barca có chăng chỉ giúp họ vài lần dẫn đầu La Liga được mấy giờ đồng hồ, trước khi bị Real Madrid đòi lại.

Không ai dám nghĩ, Barcelona có thể thắng trận El Clasico dễ dàng đến thế

Chính điều ấy khiến trận El Clasico được chờ đợi hơn bao giờ hết. Đây có thể xem là trận chiến knock-out mà ở đó đội thắng được mọi thứ, còn kẻ thất bại sẽ mất tất cả, phải chấp nhận đứng dưới đối phương. Không ít người đã đặt niềm tin vào đội khách Real Madrid. Bởi họ rất tin tài cầm quân của HLV Mourinho, vào khả năng ghi bàn của cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Ronaldo. Trên tất cả, họ cho rằng thời oanh liệt của Barca đã qua và giờ là lúc Real Madrid phất lên.

Đúng là ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Chính trong lúc các cầu thủ Real Madrid thăng hoa nhất, với sự tự tin và lòng kiêu hãnh lên cao nhất, họ đã phải nhận một cái tát như trời giáng. Chẳng ai dám nghĩ rằng đoàn kiêu binh áo Trắng của HLV Mourinho lại thua chủ nhà Barca tới 5 bàn không gỡ một cách tâm phục khẩu phục. Đội bóng Hoàng gia đã để mất 3 điểm trong một trận đấu bị lép vế hoàn toàn trước Barca.

Lần lượt Xavi, Pedro, Villa (lập cú đúp) và Jeffren đã lập công mang về chiến thắng lịch sử cho Barca. Đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này, thầy trò HLV Guardiola xem như đã lấy lại được tất cả: Barca đường đường chính chính lên ngôi đầu bảng, hơn Real Madrid 2 điểm; vượt qua chính đoàn quân của Mourinho để trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất; đồng thời Valdes bứt hẳn khỏi thủ môn Casillas của Real Madrid để trở thành thủ môn hay nhất giải… Quan trọng hơn, Barca làm giảm bớt lòng kiêu hãnh và sự tự tin của thầy trò HLV Mourinho.

Đúng là không thể đem thành bại trong một trận đấu mà luận anh hùng. Nhưng chí ít, người ta cũng phần nào nhận ra bộ mặt thật của Real Madrid, ẩn sau những chiến tích thắng như chẻ tre của họ trước trận El Clasico. Đó là sự lỏng lẻo của các hậu vệ khi phải chịu sức ép tấn công quá lớn từ đối phương; đó là sự bạc nhược, bế tắc và… cùn trong tấn công; đó còn là sự thiếu sáng tạo của Oezil, Di Maria.

Barca đã trở lại vị trí quen thuộc ở ngôi đầu bảng, sau 197 ngày phải núp bóng kẻ khác. Cách họ đánh bại Real Madrid trong trận El Clasico đã khẳng định rõ ràng về tư cách nhà vô địch của thầy trò HLV Guardiola. Mà thực ra, Real Madrid chỉ là thành lũy cuối cùng bị Barca đạp đổ trên con đường bá vương. Trước đó, họ lần lượt hạ gục một loạt ƯCV vô địch như Atletico Madrid, Valencia, Villarreal và Sevilla.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X