Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

CSKA Moscow 0-1 Tottenham: "Gà Son" lại cất cao tiếng gáy

Thứ Tư 28/09/2016 06:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bàn duy nhất của Son Heung-Min giúp Tottenham hạ chủ nhà CSKA Moscow 1-0, làm nên chiến thắng đầu tay tại vòng bảng mùa này.

Chiến thắng giúp Tottenham sở hữu những điểm số đầu tiên sau trận ra quân thua Monaco 1-2 trên sân nhà. Với cá nhân Son Heung-min, cựu tiền đạo Leverkusen tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng, ghi bàn thứ năm trong năm trận gần nhất.

Bàn thắng của Son đến vào phút thứ 71 của trận đấu. Từ một pha phản công, bóng đến chân Erik Lamela. Tiền vệ người Argentina chọc khe chính xác để Son phá bẫy việt vị, cứa lòng vào góc gần, hạ thủ môn Igor Akinfeev.
CSKA Moscow 0-1 Tottenham Ronaldo xu Han lai toa sang hinh anh
Son Heung Min duy trì phong độ đỉnh cao thời gian gần đây


Son đến Tottenham hè 2015 với giá 28,6 triệu đôla, nhưng các CĐV rất thất vọng với phong độ của anh mùa trước. Tuy nhiên, tuyển thủ Hàn Quốc đã lột xác, chói sáng trong giai đoạn đầu mùa này. Thậm chí, nếu so sánh một số thống kê như tỷ lệ sút bóng, chuyền bóng chính xác, số phút ra sân..., Son đang là cầu thủ hàng đầu châu Âu.

Hôm qua, dù đá trên sân khách, Tottenham chơi chủ động và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có cú sút đập xà của Dele Alli ở phút 34. CSKA Moscow cũng có một số cơ hội mở tỷ số, nhưng đều không mấy thuận lợi và các chân sút không đủ sắc bén để ghi bàn.

Harry Kane chưa khỏi chấn thương, HLV Pochettino tiếp tục để Vincent Janssen đá trung phong. Tân binh người Hà Lan chơi nỗ lực, nhưng một số tình huống chưa hiểu ý các tiền vệ, làm lỡ cơ hội.

Bên cạnh Kane, trận này Tottenham còn thiếu một số cầu thủ quan trọng khác như Danny Rose, Eric Dier, Mousa Dembele và Moussa Sissoko. Tuy nhiên, họ đã trình diễn một bộ mặt tươi sáng hơn trận ra quân.

Chiến thắng trước CSKA, bên cạnh ý nghĩa về điểm số, còn giúp đoàn quân của Pochettino có thêm sự tự tin trước khi sang Đức gặp đội bóng cũ của Son Heung-min, Leverkusen ở lượt trận tiếp theo.

Ở trận đấu cùng bảng E, Monaco tiếp đón đội bóng nước Đức Bayer Leverkusen trên sân nhà. Trình độ cân bằng nhau của cặp đấu này lại vô tình khiến cho trận đấu diễn ra khá buồn tẻ. Trong hiệp 1, chỉ có 2 cơ hội nguy hiểm được tạo ra và nó chia đều cho mỗi đội.

Phút 45, Thomas Lemar tung cú sút cực mạnh ngay bên ngoài vòng cấm địa Leverkusen, bóng đi vọt xà ngang chỉ trong gang tấc. Phút 45+2, Chicharito đe dọa khung thành Monaco với pha dứt điểm từ góc hẹp. Tuy nhiên, thủ thành Monaco đã kịp thời khép góc, ngăn cản cú sút của tiền đạo đội khách.

Trận đấu chỉ trở nên thực sự hấp dẫn trong 20 phút cuối cùng. Phút 73, Chicharito đánh đầu tung lưới Monaco, mở tỷ số cho Leverkusen. Trong những phút cuối, đội chủ nhà điên cuồng tấn công để tìm kiếm bàn thắng san hòa. Dù vậy, đến tận phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, Monaco mới đạt được mục đích của mình.

Nhận đường nhả bóng lại bằng đầu của đồng đội, trung vệ Kamil Glik ngả người volley từ bên ngoài vòng cấm địa. Cú sút trái phá của anh không cho thủ môn Bernd Leno bất kỳ cơ hội cản phá nào. Bàn thắng của Glik đã mang về 1 điểm quý giá cho Monaco, giúp đội bóng này vẫn giữ được vị trí đầu bảng E với 4 điểm. Xếp ngay sau họ là Tottenham với 3 điểm sau 2 trận.

Đội hình thi đấu:
CSKA: Akinfeev; Fernandes, V.Berezutski (A.Berezutski 46'), Ignashevic, Shchennikov; Wernbloom, Golovin, Tosic (Natcho 72'), Eremenko, Milanov; Traore
Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Lamela, Eriksen, Wanyama, Alli (Winks 82'), Son; Janssen (N'Koudou 67').

 
⇒ Báo bóng đá cập nhật thông tin dự đoán kết quả bóng đábáo bóng đá việt nam.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X