Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Chỉ còn lời nguyền Champions League thách thức Barca

Thứ Tư 10/02/2016 21:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barca vẫn trong chu kì thành công, và hơn bao giờ hết, họ là đội bóng được kì vọng nhất có thể hóa giải lời nguyền Champions League.

Kể từ khi cúp C1 châu Âu đổi tên thành Champions League, chỉ có 3 đội sau khi đăng quang lọt vào trận chung kết của năm tiếp theo là AC Milan, Juventus và Man United, tức là chưa có đội nào đăng quang 2 mùa liên tiếp.

Đến Barca cũng đã 3 lần vô địch vào các năm 2006, 2009, 2011, sở hữu lối chơi tiqui-taca mê hoặc lòng người nhưng không thể giữ được ngôi quán quân. Nhiều chuyên gia thậm chí còn nhận định: Đoạt “cú ăn ba” (vô địch quốc gia, cúp quốc gia và Champions League) còn dễ hơn vô địch Champions League 2 năm liên tiếp.

Chi con loi nguyen Champions League thach thuc Barca  hinh anh
Barca trên đỉnh cao danh vọng năm 2015

 

Nhưng mùa này, lịch sử có thể sẽ thay đổi. Barca đoạt "cú ăn ba" mùa trước và nhìn rộng ra là "cú ăn năm" trong năm 2015. Vấn đề với "Blaugrana" là bồi đắp thêm khát khao cho những người đã lên đến tột đỉnh thành công.

Dù bị cấm chuyển nhượng đến tháng 1 năm nay, nhưng họ không chậm chân trong kế hoạch nâng cấp đội bóng. Trình độ là một chuyện mà quan trọng nhất là ở khía cạnh khát vọng. Luis Suarez, Rakitic hay Claudio Bravo xuất hiện vì thế. Họ đã thành công, đội bóng đã thành công.

Barca giờ có thêm hai tân binh Arda Turan và Vidal. Đội chủ sân Nou Camp đang trên đỉnh cao danh vọng và chủ tịch Josep Bartomeu luôn làm tất cả để nếu Barca là số 2 thì không ai là số 1. Thực tế, ở châu Âu lúc này, Real Madrid thì coi như xây lại từ đầu với Zidane, bất ổn về nhân sự và lối chơi. Atletico Madrid mài sắc hàng công với tham vọng lớn hơn nhưng đó không phải là những cái tên xuất sắc.

Bayern Munich sẽ là một đối thủ nặng ký nhưng lấy tiki-taka để đối chọi lại Barca thì khó thành công. Bayern của Pep không còn sắc sảo, lì lợm chất Đức như thời Jupp Heynckes. Nhưng cũng thật thú vị nếu 2 đội bóng tái ngộ năm nay.

Chelsea đã không còn Mourinho và Hiddink mới phần nào cho thấy khát vọng chứ chuyên môn không có nhiều cải thiện. Arsenal làm nên điều kì diệu ở vòng bảng nhưng chẳng ai tin họ sẽ chặn bước được Barca khi hai đội đọ sức ở vòng 1/8.

Juventus là kiểu khác, lọt vào đến trận chung kết mùa trước là kì tích lớn với đội bóng vừa xuống hạng cách đây 6 năm. Nhưng chia tay Carlos Tevez, Pirlo và Vidal, để đưa về những cái tên trẻ như Dybala hay Zaza cho thấy, họ xác định mục tiêu của mình ở đâu.

PSG, Man City đều chưa thể vượt qua được giới hạn của một đội bóng nhà giàu, hai đội bóng này có nhiều ngôi sao nhưng thiếu cá tính lớn và không có gen vô địch. Sau khi có kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League hồi giữa tháng 12 năm ngoái, các hãng cá cược đã đồng loạt đánh giá Barca là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch mùa này.

Nỗi sợ lớn nhất của Barca giờ đây chỉ là sức khỏe của các cầu thủ và may mắn. Dù hay mà không may thì cũng khó làm nên kì tích.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X