Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Argentina - Bồ Đào Nha (Giao hữu, 02h45 19/11): Kinh điển Messi - Ronaldo tại Nhà hát hay ....

Thứ Ba 18/11/2014 09:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đêm nay, tất cả đang nóng lòng chờ đợi hai ngôi sao sáng Ronaldo và Messi sẽ thi thố ra sao trong trận giao hữu quốc tế được chờ đợi bậc nhất vào giữa tuần này. Tuy nhiên chưa biết chừng, cuộc chơi sẽ được định đoạt bởi những nhân tố khác và ưu thế có vẻ nghiêng về Argentina với lối chơi gắn kết hơn.

Trong những năm qua, trận cầu El Clasco giữa Real Madrid và Barcelona càng trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn nhờ cuộc chiến kinh điển Ronaldo - Messi. Mặc dù vậy, tất cả lại hiếm thấy họ đụng nhau trong màu áo ĐTQG bởi đơn giản Bồ Đào Nha và Argentina hiếm khi có dịp chạm trán trên sân. Thậm chí, kể từ năm 1972, hai đội tuyển này mới có 1 lần so tài duy nhất. Đó là trận giao hữu năm 2011 tại Geneve (Thụy Sĩ). Ở cuộc chiến đó, cả Messi và C.Ronaldo phần nào đã thể hiện được mình, cùng ghi được bàn thắng nhưng Argentina là đội thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 (Di Maria là người ghi bàn còn lại).

Argentina Bo Dao Nha Giao huu 02h45 1811 Kinh dien Messi Ronaldo tai Nha hat hay hinh anh
Messi từng thắng Ronaldo ở cuộc chạm trán trong màu áo ĐTQG vào năm 2011


3 năm sau, họ lại có cơ hội "ganh đua" trong màu áo ĐTQG trong trận giao hữu diễn ra trên Old Trafford, mảnh đất quá thân thương và gắn liền với nhiều kỷ niệm khó phai của Ronaldo trên bước đường sự nghiệp. Đương nhiên về mặt tính chất, nó mang nhiều nét khác lạ so với những cuộc chiến ở cấp độ CLB khi mà cả hai dư sức phát huy đầy đủ tố chất siêu đẳng của mình nhờ các vệ tinh xuất sắc xung quanh song ở ĐTQG là câu chuyện khác.

Tuy nhiên, trong khi Argentina dưới triều đại mới Tata Martino, một chiến lược gia vốn rất am hiểu Messi qua quãng thời gian làm việc ở Barcelona, đang nỗ lực tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc vào một mình Messi thì BĐN lại vẫn cực kỳ hài lòng với cuộc sống dựa dẫm vào duy nhất Cristiano Ronaldo.

Với Martino, Messi không còn đóng đinh ở vị trí số 9 ảo, hay số 10 như thời Sabella. Bằng chứng là ở trận thắng Croatia 2-1 mới đây, sau khi nhận thấy Messi thi đấu ở vị trí số 9 ảo không phát huy được hết sức mạnh hàng công Argentina, Martino đã kéo Messi ra đá lệch phải, vị trí sở trường của cầu thủ này khi anh mới ra mắt làng bóng đá thế giới. Kết quả, Messi chơi cực tốt. Về lý thuyết, khi Argentina đang sở hữu rất nhiều trung phong giỏi như Gonzalo Higuain, Sergio Aguero và Carlos Tevez, mà Messi lại bị đóng đinh trong vai trò số 9 ảo, đó sẽ là sự lãng phí khủng khiếp tài nguyên hàng công. Bởi vậy, quyết định thử nghiệm Messi đá tiền đạo lệch phải của Martino là hợp lý. Nó cho thấy sự biến ảo của Martino so với người tiền nhiệm.

Chưa hết, với Martino, Argentina còn gọi lại Tevez sau 3 năm vắng bóng. Sự có mặt của Tevez mang lại hiệu ứng tức thì khi những pha phối hợp ăn ý của anh với Messi trong hiệp 2 cuộc đối đầu với Croatia là điểm sáng của Albiceleste. Đó cũng là chi tiết cho thấy Martino dùng người linh động hơn Sabella. Điều cuối cùng, đừng quên Albiceleste luôn chơi rất hay khi gặp đối thủ mạnh trong các trận giao hữu. Nên nhớ, họ vừa đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới Đức 4-2 (ngày 4/9).

Còn ở phía bên kia chiến tuyến, nhìn bề ngoài thì rõ ràng sự có mặt của Fernando Santos đã mang đến luồng sinh khí mới cho Seleccao khi hai trận gần nhất dưới thời tân “thuyền trưởng” mới, Bồ Đào Nha đều thắng, thậm chí còn không để thủng lưới bàn nào. Nhưng thực tế thì những gì Seleccao thể hiện vẫn không mang tới sự thuyết phục. Họ chỉ thắng Đan Mạch yếu ớt nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Ronaldo. Mới nhất, dù chơi trên sân nhà nhưng họ vất vả lắm mới vượt qua được Armenia nhỏ bé cũng nhờ sự tỏa sáng của Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, lại là Ronaldo, chỉ có thể là Ronaldo. Anh là tất cả của Seleccao thời điểm này. Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha có chiến thắng. Nhưng trong một ngày Ronaldo mất tích, Seleccao thực sự bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Như vậy 3 trận dưới thời Fernando Santos, Bồ Đào Nha có 3 bàn thì 2 trong số đó thuộc về Ronaldo. Bàn còn lại được ghi bởi Quaresma (trận gặp Pháp) và nó cũng chỉ được thực hiện từ chấm 11m. Nghĩa là, từ khi Fernando Santos lên dẫn dắt, chưa một cầu thủ Bồ Đào Nha nào ghi được bàn từ bóng sống, ngoại trừ Ronaldo. Sự thất vọng của “Brazil châu Âu” nằm ở chỗ đó. Sự phụ thuộc thoái quá vào Ronaldo của Bồ Đào Nha nằm ở chỗ đó. Thực ra, Seleccao không khan hiếm tài năng. Họ có Joao Moutinho ở hàng tiền vệ. Nani trên mặt trận tấn công. Nhưng vấn đề là Fernando Santos không thể, hoặc chưa tận dụng được hết chất liệu ông có trong tay để tạo ra một đội bóng gắn kết.

Một cá nhân kiệt xuất chưa chắc lúc nào cũng có thể tự mình mang đến chiến thắng cho đội nhà bởi bóng đá luôn là trò chơi tập thể và ai biết tận dụng hết nguồn lực trong tay để tạo ra đội bóng mạnh, đoàn kết thì bao giờ cũng có phần thắng cao hơn.

Đội hình dự kiến
Argentina
: Romero; Zabaleta, Fazio, Demichelis, Ansaldi; Mascherano, Banega, Enzo Perez; Messi, Aguero, Di Maria
BĐN: Rui Patricio, Guerreiro, Carvalho, Pepe, Bosingwa, Joao Moutinho, Tiago, Danny, Ronaldo, Nani, Postiga
Dự đoán: Argentina thắng 3-2

Phú Văn - Theo Goal.com

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X