Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Torres thăng hoa, Liverpool anh dũng hạ gục Chelsea

Thứ Hai 08/11/2010 01:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cuối cùng, The Blues cũng đã tìm được đối thủ xứng tầm ở mùa giải này. Một Liverpool xuống dốc không phanh và vừa mới phục sinh chưa lâu đã dạy cho nhà ĐKVĐ một bài học thích đáng. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đã thắng hết sức thuyết phục bằng một lối chơi hợp lý và sự toả sáng của chân sút Fernando Torres khi 2 lần sút tung lưới Chelsea. Thất bại này sẽ khiến đội bóng thành London nhìn ra một thực tế: họ chưa đạt đến mức độ hoàn hảo tuyệt đối như sự tâng bốc của giới truyền thông thời gian qua.

Dĩ nhiên, tại giải VĐQG kéo dài đến 38 vòng đấu, việc thua một hay vài trận chẳng bao giờ là thảm hoạ tuy nhiên mọi thất bại luôn cần phải được đánh giá một cách khách quan để từ đó rút ra bài học, tránh làm ảnh hưởng đến toàn cục. Từ ngày khai mạc, cần phải công nhận Chelsea đã thể hiện hình ảnh đẹp lung linh: cực mạnh trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự. Chẳng thế mà The Blues thắng như chẻ tre để chiễm trệ ở ngôi đầu, tạo khoảng cách an toàn với tốp dưới, ghi được nhiều bàn nhất và thủng lưới ít nhất. Vậy là, hàng loạt lời khen ngợi đưa Chelsea lên tận mây xanh đã xuất hiện nhưng liệu Chelsea đã đạt đến mức độ "muốn gì được nấy". Thất bại trước Liverpool (cộng thêm trận thua Man City) đã phô bày thực tế: lối đá tấn công của The Blues không hoàn mỹ và đa dạng đến mức không thể công phá. Khi gặp đối thủ thi triển triệt để đấu pháp phòng ngự - phản công (nhiều nạn nhân của The Blues đã phải trả giá vì dám đôi công với đội bóng này) với phần đông lực lượng tập trung bên phần sân nhà, chơi chặt chẽ từ khu vực giữa sân thì Chelsea lập tức nguy khốn.

Thất bại trước Liverpool sẽ là lời cảnh tỉnh kịp thời cho Chelsea

Trong suốt 90 phút tại Anfield, Chelsea chỉ đôi lần bắt Reina phải làm việc còn đa phần các đợt lên bóng đều bị đập tan từ trong trứng nước hoặc trở nên vô hại. The Blues chỉ khởi sắc hơn khi Didier Drogba có mặt trên sân nhưng đây đâu phải là giải pháp gì đột biến bởi ai chả biết vai trò vô cùng quan trọng của "Voi rừng" trong lối chơi. Còn lại, Ancelotti cũng chẳng đưa ra được phương án nào hữu hiệu, giúp đội nhà giải quyết khó khăn. Ngoài ra, lực lượng của Chelsea cứ cho là rất mạnh và đồng đều nhưng lại có quá ít những cá nhân có thể đột ngột biến thành người hùng. Đội bóng thành London bây giờ quá dựa vào sự bùng nổ của bộ ba Drogba - Anelka - Malouda. Họ đa phần đều ghi những bàn mang tính chất quan trọng của Chelsea còn những người khác có đóng góp thì cũng chỉ là "phụ hoạ" khi mà thế trận đã an bài. Vì thế, một khi họ bất lực thì đồng nghĩa Chelsea bó tay luôn. Trong khi hãy nhìn sang "kình địch" MU. Đội bóng thành Manchester không có các ngôi sao thật sự sáng chói, đạt độ ổn định trong một thời gian dài nhưng mọi thời điểm, luôn xuất hiện các bậc anh hào đóng góp sức mình cho thành công của đội bóng. Có thể kể ra Chicharito, Park Ji Sung, Vidic, Fletcher hay Scholes, những người chưa bao giờ chơi hay liên tiếp nhiều vòng nhưng chỉ cần họ toả sáng trong một vài trận là quá đủ với MU. Rõ ràng, nếu Chelsea không có một "đội ngũ" như vậy thì sẽ rất khó khăn trên con đường bảo vệ ngôi Vương. Thời gian tới (đặc biệt trong giai đoạn tháng 12), lịch thi đấu sẽ rất dày đặc và việc các trụ cột quá tải là không thể tránh khỏi. Lúc đó, không có những dự bị xứng đáng thì chuyện Chelsea mất điểm và bị phế truất khỏi vị trí số 1 là điều có thể nhìn thấy trước. Dù sao thất bại trước Liverpool xuất hiện khi mà mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Chelsea nên còn thừa thời gian để họ khắc phục điểm yếu đang dồn lộ diện. 

Chelsea chịu một vài tổn thất đáng kể về mặt nhân sự trong cuộc đại chiến với Liverpool tại Anfield. Ngoại trừ chấn thương dài hạn của Lampard thì HLV Carlo Ancelotti không có được sự phục vụ của máy quét đáng tin cậy  Michael Essien vì lý do tương tự. Trong khi Didier Drogba mới trải qua trận sốt nên không thể đảm bảo đủ thể lực để ra sân ngay từ đầu. "Voi rừng" chỉ có mặt trên băng ghế dự bị, nhường suất đá chính cho Kalou Cũng may, Florent Malouda, cầu thủ chơi rất ổn định từ đầu mùa, đã kịp bình phục. Bên phía Liverpool, Dirk Kuyt đã trở lại sau vài tuần dưỡng thương, khiến Roy Hodgson có thể yên tâm về hàng tấn công. Maxi, tiền vệ đã ghi bàn duy nhất mang về thắng lợi 1-0 cho The Kop ở vòng trước, tiếp tục được trọng dụng. Tại hàng thủ, sự vắng măt của hậu vệ phải hàng đầu nước Anh, Glen Johnson đã giúp cầu thủ trẻ Martin Kelly có trận đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Liverpool mùa giải này đang thi đấu khá trầy trật và đầy thất vọng. Nhưng có một điểm rất đáng lưu ý: cứ mỗi khi phải gặp những đội "bằng vai phải lứa" (cùng nằm trong nhóm "tứ đại gia") thì đội bóng vùng Merseyside lại thể hiện được đẳng cấp và tầm vóc quen thuộc. Ở trận khai mạc, họ "hoà trên thế thắng" trước Arsenal còn tại Old Trafford, họ chỉ chịu thua MU sát nút 2-3 trong một trận đấu vô cùng kịch tính mà chỉ có sự xuất sắc của Berbatov (lập hattrick) mới khiến Liverpool phải ra về tay trắng.  Và trận đấu lần này với nhà ĐKVĐ Chelsea, đội đã thể hiện sức mạnh không gì cản nổi từ đầu mùa, cũng không phải ngoại lệ.

Ngay phút thứ 11, Liverpool đã mở được tỷ số. Dirk Kuyt chuyền đường bóng quá thuận lợi và Fernando Torres thoát xuống khống chế gọn gàng rồi dứt điểm chéo góc, hạ gục Cech. Đây là một pha ghi bàn sở trường của El Nino và cũng là bàn thắng thứ 5 vào lưới Chelsea của tiền đạo người Tây Ban Nha. Bàn thắng khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn hẳn và ưu thế có phần nghiêng về đội chủ nhà. Họ chiếm lĩnh được khu vực giữa sân, làm cho The Blues rất chật vật trong việc triển khai lối chơi tấn công quen thuộc.

Chắc chắn trong phòng ngự, Liverpool còn chứng tỏ sự sắc bén ở những đợt phản công đáp trả. Từ đầu mùa đến giờ, người ta mới được chứng kiến một "Lữ đoàn đỏ" thi đấu mạch lạc, quy củ và tiềm ẩn sự nguy hiểm khôn lường chứ không còn rối rắm, hỗn loạn như những trận trước. Dường như các thắng lợi liên tiếp gần đây đã lấy lại sự tự tin cho thày trò Hodgson và Liverpool giờ đây đã thực sự xứng đáng với vị thế đại gia của mình. Phút 28, bóng chạm tay Zhirkov trong vòng cấm tuy nhiên vị trọng tài số 1 nước Anh, Howard Webb từ chối cho Liverpoool được hưởng 11m.

Fernando Torres: Anh đã trở lại rất đúng lúc

Các CĐV chủ nhà chật kín trên các khán đài không cần phải tiếc nuối quá lâu về quyết định này bởi những phút cuối hiệp 1, đội bóng thân yêu của họ đã xuất sắc gia tăng được cách biệt. Nhận bóng từ Raul Meireles, Torres ngoáy vài cái trước mặt Ivanovic rồi tự tin thực hiện cú đặt lòng vô cùng kỹ thuật nhằm vào góc xa. Cech chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ nhìn trái bóng bay vào lưới bởi đơn giản, pha dứt điểm của Torres là không thể cản phá. Đúng là, một ngôi sao thì vẫn mãi là một ngôi sao. Torres đã phải chịu biết bao lời chỉ trích về phong độ kém cỏi khi bước sang mùa giải mới và trận đấu này chính là câu trả lời của anh. Một khi Torres thể hiện đúng hình ảnh vốn có thì viêc Liverpool quay về nhóm dẫn đầu có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không còn sự lựa chọn nào khác, sau giờ nghỉ, Ancelotti phải xài ngay "hàng khủng" Didier Drogba hòng xoay chuyển cục diện trong 45 phút còn lại. Tuy nhiên, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đâu phải thần thánh mà kéo được cả đoàn tàu màu Xanh vượt qua khó khăn, nhất là khi Liverpool đã hết "lởm khởm". Mọi ý đồ của người thầy vẫn được các cầu thủ chủ nhà triển khai thành công và chưa mắc phải một sai sót nào dù nhỏ nhất. The Kop gần như tập trung toàn bộ đội hình bên phần sân nhà và chỉ cắm duy nhất Torres ở phía trên, khiến Chelsea tấn công như đâm đầu vô ích vào bức tường kiến cố được dựng lên trước cầu môn.

Lúc này, fan hâm mộ "gã nhà giàu" thành London dần thấy nhớ Lampard. Rõ ràng, bộ óc tổ chức thiên tài của một tiền vệ trung tâm hàng đầu xứ sở sương mù luôn rất hữu dụng trong những thời điểm bế tắc cùng cực. Ramires hay Zhirkov còn khướt mới đạt đến trình độ của "Người không phổi". Chính vì không thể uy hiếp từ trung lộ, Chelsea đành phải trông đợi vào các pha đánh biên. Mãi đến phút 66, họ mới tạo ra nổi tình huống đáng chú ý đầu tiên của hiệp 2 dù lấn lướt hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng. Drogba căng ngang khó chịu từ cánh trái và Malouda ập vào dứt điểm nhanh. Song phản xạ xuất thần của Pepe Reina đã chặn đứng bàn thắng mười mươi của đội khách.

Cảm thấy chưa đủ "đô", chiến lược gia người Italia tung vào sân Jose Bosingwa, hậu vệ có thiên hướng tấn công cao hơn người bị thay ra, Ivanovic.  Nhưng bộ mặt Chelsea của ông vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Không phải The Blues chơi tệ mà bởi Liverpool thi đấu quá hay. Phút 74, nếu Cech không kịp thò cái chân cản cú kết thúc hiểm của Kuyt thì có lẽ chút hy vọng mong manh còn sót lại của Chelsea đã chính thức tan biến. Dẫu sao, Liverpool cũng không phải tiếc nuối lắm về cơ hội ngon ăn đó vì trong khoảng thời gian còn lại, Chelsea chẳng thể làm được điều gì to tát ngoài một pha kết thúc mạnh dội vào xà ngang của Anelka. Thậm chí, trọng tài Webb còn tiếp tục bỏ qua một quả đá phạt đền cho Liverpool khi Cech đã phạm lỗi với Maxi trong vòng cấm.

Thắng lợi ấn tượng nhất từ đầu mùa đã đưa Liverpool lên nửa trên của BXH và chỉ còn cách Top 4 có 5 điểm dù cách đây không lâu, khoảng cách đó là xa vời vợi. Liverpool đang phục sinh mạnh mẽ và chắc chắn sẽ chưa thể dừng lại ở đây. 3 vòng tới, họ chỉ phải gặp những đối thủ yếu mà trong hoàn cảnh hiện tại, việc Liverpool tiếp tục giành chiến thắng là điều hết sức bình thường. Còn với Chelsea, họ bắt đầu cảm nhận được sức nóng của mùa giải, không hẳn vì chỉ còn hơn MU 2 điểm. Trên tất thảy, thất bại này rất có thể sẽ là lời báo hiệu cho thời kỳ suy thoái một khi ban huấn luyện không chịu nhận thức ra những điểm yếu đang dần lộ diện ngày một rõ hơn.

Đội hình thi đấu
Liverpool: Reina, Kelly, Carragher, Skrtel, Konchesky, Meireles (Spearing 90'), Lucas, Kuyt (Shelvey 84'), Gerrard, Maxi, Torres (N'Gog 88')
Chelsea: Cech, Ivanovic (Bosingwa 70'), Terry, Alex, Cole, Ramires, Mikel, Zhirkov (Sturridge 76'), Kalou (Drogba 46'), Anelka, Malouda

Bảng xếp hạng sau vòng 11

    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Chelsea 11 8 1 2 27 5 +22 25
2 Manchester United 11 6 5 0 24 13 +11 23
3 Arsenal 11 6 2 3 22 11 +11 20
4 Manchester City 11 6 2 3 15 10 +5 20
5 Newcastle United 11 5 2 4 20 14 +6 17
6 Bolton 11 3 6 2 17 16 +1 15
7 Sunderland 11 3 6 2 11 12 -1 15
8 Tottenham 11 4 3 4 13 14 -1 15
9 Liverpool 11 4 3 4 12 14 -2 15
10 West Brom 11 4 3 4 14 19 -5 15
11 Everton 11 3 5 3 12 10 +2 14
12 Blackpool 11 4 2 5 17 23 -6 14
13 Fulham 11 2 7 2 13 12 +1 13
14 Aston Villa 11 3 4 4 10 14 -4 13
15 Blackburn 11 3 3 5 11 13 -2 12
16 Birmingham 11 2 6 3 12 14 -2 12
17 Stoke 11 3 1 7 10 16 -6 10
18 Wigan 11 2 4 5 8 20 -12 10
19 Wolverhampton 11 2 3 6 11 18 -7 9
20 West Ham 11 1 4 6 9 20 -11 7


  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X