Thứ Bảy, 11/05/2024Mới nhất
Zalo

Mario Balotelli "chém gió": Tôi chỉ kém duy nhất Lionel Messi

Thứ Tư 22/12/2010 07:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong cuộc bầu chọn thường niên do tờ báo thể thao Tuttosport (Italia) tổ chức với sự tham gia của những phóng viên thể thao trên khắp châu Âu, tiền đạo 9x đang khoác áo Man City, Mario Balotelli đã được tôn vinh là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu năm 2010" (phạm vi của cuộc bầu chọn chỉ giới hạn trong những gương mặt dưới 21 tuổi). Nhân cơ hội, Super Mario được dịp lên mặt dù giải thưởng này không quá danh giá.

Xét về tài năng và triển vọng, từ khi còn thi đấu ở Serie A cho Inter Milan, Balotelli đã được đánh giá rất cao. Việc anh không thể trụ lại ở đội bóng Xanh - đen thành Milano đơn thuần là do tính khí chưa trưởng thành và không hợp nổi với cựu HLV Jose Mourinho. Chính nhờ profile đầy hứa hẹn mà Man City đã phải chi ra tới 24 triệu bảng để rước Balotelli về nước Anh. Tại Man xanh dù được gặp lại người thầy cũ anh hằng tôn kính Roberto Mancini nhưng tiền đạo gốc Ghana này vẫn không thật sự đáp ứng được sự kỳ vọng mà chỉ đạt đến mức độ "trận hay trận dở" và tất cả đang phải đăt ra câu hỏi: "Khi nào Balotelli mới bùng nổ mạnh mẽ". Tất nhiên, không nên đề ra yêu cầu quá cao cho một cầu thủ mới bước qua tuổi 20 vì như vậy, vô hình chung càng tạo ra áp lực đè nặng lên hai vai, khiến anh ta có thể gục ngã.

Mario Balotelli: Hãy biến lời nói thành hành động

Tuy không để lại nhiều ấn tượng mạnh nhưng Balotelli vẫn giành được giải thưởng "Golden Boy" (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu) của tờ Tuttosport, đứng trên tài năng tuổi teen của Arsenal, Jack Wilshere và thủ thành đang nổi như cồn của Atletico Madrid, David De Gea. Trong quá khứ, Wayne Rooney, Cesc Fabregas và cả Lionel Messi từng đoạt được danh hiệu này và đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến Super Mario được dịp lên mặt. Thậm chí, anh còn tuyên bố chẳng biết Wilshere là ai: "Cái tên đó chẳng gây được chút ấn tượng nào với tôi. Nhưng có lẽ ở trận đấu tới gặp Arsenal, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ và muốn thể hiện cho Wilshere thấy tôi xứng đáng là gương mặt trẻ sáng giá nhất hiện nay của bóng đá châu Âu". Dường như cầu thủ này đang giả vờ ngây ngô nhằm che giấu đi sự coi khinh của mình với những người đồng nghiệp cùng thời. Rõ ràng, Jack Wilshere không phải là cái tên quá xa lạ và đã xuất hiện không ít trên báo chí. Mùa này, Wilshere đang thăng tiến vù vù, được coi là cầu thủ trẻ người Anh tài năng nhất hiện nay, chiếm một chỗ đứng thường xuyên trong đội hình Arsenal và thậm chí, đã có trận ra mắt Tam sư. Vì thế, nếu bảo Balotelli chưa bao giờ nghe đến cái tên Wilshere, xem chừng quá vô lý.

Không chỉ dừng lại ở việc "chê bai" Wilshere, Balotelli còn lên mặt coi thường cả những "đàn anh" đã thành danh như Rooney hay Fabregas: "Chỉ có duy nhất một người giỏi hơn tôi. Đó là Lionel Messi còn những người khác đứng sau tôi hết bởi hãy đánh giá khách quan những gì tôi có được (ám chỉ 3 danh hiệu vô địch Serie A cùng Inter, đặc biệt cú ăn ba mùa trước dù đóng góp của Balotelli rất mờ nhạt). Thử hỏi, Rooney, Fabregas hay vài người khác liệu có thể được tôn vinh nếu tôi cùng tham gia tranh giải. Vào cùng thời điểm, tôi giỏi hơn họ. Hai năm trước, tôi xếp thứ 6 và năm 2009, tôi đứng thứ 4 vậy thì năm nay, tôi làm gì còn đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu của tôi trong tương lai gần là đoạt lấy danh hiệu cao quý nhất dành cho một cầu thủ "Quả bóng vàng FIFA", bất chấp tôi vẫn còn trẻ. Giải thưởng vừa qua rõ ràng là một sự khởi đầu tốt trên chặng đường chinh phục đỉnh cao ấy".

Đồng thời, Balotelli cũng đặt quyết tâm cao cùng Man City mùa này: "Năm nay, tôi muốn vô địch Premier League để duy trì chuỗi danh hiệu VĐQG mà tôi đang sở hữu. Ngoài ra, tôi cũng muốn đăng quang ở Europa League, danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập cá nhân và đương nhiên, Man City đang là ứng cử viên sáng giá nhất". Có vẻ Balotelli đang hiểu ra được vấn đề. Nếu muốn được nhìn nhận là một tài năng lớn, một viên ngọc quý đang chờ ngày phát sáng thì Balotelli phải có được những hành động cụ thể trên sân cỏ chứ không chỉ nói suông. Ngay cả khi Man City đạt đến đỉnh cao muôn trượng như anh mơ ước (vô địch Premier League, vô địch Europa League) mà vai trò của Balotelli không quá nổi bật thì tốt nhất, chân sút người Italia nên giảm bớt thói hãnh tiến và kiêu căng của mình, bằng không sẽ mãi chỉ là một cầu thủ tiềm năng mà thôi.

  • Bảo Phương 
     

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X