Thứ Tư, 08/05/2024Mới nhất
Zalo

Lampard & Chelsea: Tất cả chỉ vì yêu

Thứ Hai 16/02/2015 22:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Frank Lampard có thể đối đầu, ghi bàn vào lưới Chelsea nhưng tình yêu anh dành cho "The Blues" thì chẳng bao giờ đổi thay. Bởi đơn giản, tất cả chỉ vì yêu!

Trong suốt chiều dài của lịch sử bóng đá đương đại, đã chứng kiến rất nhiều những con người trung thành với một đội bóng và trở thành huyền thoại, nhưng bên cạnh đó cũng không thể thiếu các cầu thủ đã và đang bị gọi với cái tên không mấy thiện cảm: “kẻ phản bội”.

Song đối với Frank Lampard là rất đặc biệt, dù đã ra đi, thậm chí đến với “kẻ thù” số 1 ở hiện tại cũng như tương lai của Chelsea, tuy nhiên ranh giới giữa tình yêu và lý trí của một cầu thủ bóng đá trong anh vẫn luôn tồn tại với sự “giằng xé” lẫn nhau. Và đó là lý do tại sao, “Super Frankie” được gọi là “kẻ phản bội vĩ đại biết yêu thương".

Lampard & Chelsea Tat ca chi vi yeu hinh anh
 

Tình yêu và lý trí

Tuy đã trải qua rất nhiều sóng gió trong mối quan hệ giữa Lampard và Chelsea kể khi tiền vệ người Anh gia nhập đội chủ sân Etihad, song cho đến bây giờ “mối tình” đã gắn bó trong suốt 13 năm của họ vẫn được giữ nguyên và không có gì thay đổi, cho dù đâu đó nơi NHM “The Blues” đã đánh mất đi tình cảm nơi “Super Frankie”, thậm chí từng gọi anh là “kẻ phản bội”.

Như ta đã biết, ngày “Franky” rời mái vòm Stamford Bridge đến Mỹ thi đấu, anh đã nhận được những giọt lệ yêu thương từ NHM và các đồng đội Chelsea như để chào tạm biệt đi một người anh hùng, một huyền thoại trong lòng họ và mang Lampard đến một chân trời mới, tươi đẹp và bình yên hơn trong quãng thời gian cuối cùng của sự nghiệp. Thậm chí, kể cả khi Lampard đến Man xanh và ghi bàn vào lưới “The Blues” thì vẫn còn đó những giọt nước mắt cho một tình yêu trọn vẹn với anh.

Và dĩ nhiên, tất cả đều đã ca tụng NHM Chelsea thật cao thượng và đầy lòng vị tha cũng như sự chuyên nghiệp “ăn đứt” so với Arsenal, MU hay Liverpool – những đội bóng đã tạo nên một ranh giới “thù hận” với những Phil Chisnall, Gabriel Heinze, Van Persie, Samir Nasri, Fabregas hay Adebayor… sau khi họ ra đi.

Đâu chỉ có thế, “Người không phổi” đã nhiều lần giúp “The Citizens” thoát hiểm để bám đuổi gắt gao với Chelsea cho cuộc đua tới chức vô địch năm nay. Ngoài ra, Lampard còn quyết tâm gia hạn hợp đồng cho mượn với Man xanh đến hết mùa giải. Nhưng tất cả, dù đó là “Người đặc biệt” – Jose Mourinho hay NHM cũng không thể trách cứ được tiền vệ kỳ cựu 36 tuổi này mà còn yêu mến và tôn trọng anh nhiều hơn nữa.

Bởi vì, tình yêu mà Lampard dành cho đội bóng London vẫn vẹn nguyên và chưa bao giờ đổi thay. Nhưng trên hết, lý do chính để NHM “The Blues” cảm phục trước Lampard là có một tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn, anh luôn khát khao được ra sân để cống hiến và cống hiến hơn nữa cho NHM những trận cầu hấp dẫn.

Thực tế, nhiều người nghĩ sự trung thành là phải thi đấu và cống hiến trọn cuộc đời mình cho 1 đội bóng, dù phải ngồi trên băng ghế dự bị như hình mẫu đẹp của Paul Scholes, Ryan Giggs tại Old Trafford. Tuy nhiên, ta nên nhớ Chelsea khác với MU và Lampard cũng không thể giống những người đồng nghiệp trên, bởi đơn giản Lampard là Lampard – một cầu thủ, một con người khi trên sân cỏ luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, cho dù phải đối đầu với các anh em hay người thân nhất của chính mình đi chăng nữa!

Lampard đã từng nói với cha anh, ông Jorge trước khi rời Chelsea rằng: “Con ra đi là để trở về”. Đúng vậy, tiền vệ người Anh chia tay ngôi nhà Stamford Bridge nhưng anh luôn trở về với tình yêu tuyệt diệu từ những vòng quay khắc nghiệt của trái bóng tròn.

Con đường Lampard đang chọn là đúng đắn khi dựa trên cả lý trí và tình cảm của chính bản thân anh, nhưng NHM nói riêng và Chelsea nói chung cũng chẳng có gì sai. Họ, những người yêu mến “The Blues” chân chính cũng chưa bao giờ hắt hủi hay đánh mất tình yêu vào “Franky”, nếu có đi chăng nữa thì đơn giản đó cũng là vì yêu mà thôi! Thực tế, chắc chắn sẽ không có một ai có thể giữ được sự bình tĩnh khi chứng kiến một trong những biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối như “Super Frankie” lại đối đầu với Chelsea, và còn "đắng lòng" hơn khi ghi bàn vào lưới CLB đã gắn bó máu thịt trong suốt 13 năm.

Việc Frank Lampard ra đi và đứng cùng chiến tuyến với Man City để đối đầu với Chelsea đó không phải là trò đùa của tạo hóa mà như để khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, trong nền bóng đá thị trường đề cao tính thực dụng, mưu đồ tính toán thì tình yêu và sự trung thành vẫn mãi mãi tồn tại và thắp sáng cho tình yêu nơi cầu thủ và CLB. Người xưa đã nói không sai, tình yêu được dẫn dắt bởi lý trí sẽ đem đến mọi thứ tốt đẹp nhất cho nhau, nhưng trên hết câu chuyện Lampard và Chelsea đang được xây dựng bằng tình yêu và vì tình yêu.

Xem thêm các tin bong da Anh mới nhất

Theo Khám Phá
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X