Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Có "Bông Tulip thép", hàng thủ M.U bắt đầu "mọc gai"

Thứ Năm 31/07/2014 18:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Louis van Gaal vốn luôn tôn thờ phong cách tấn công tổng lực, đầy quyến rũ. Song ẩn sâu bên trong triết lý của ông còn là sự chắc chắn, kỷ luật trong khâu phòng ngự. Quả thực, từ ngày lên nắm quyền, ông đã thổi vào hàng thủ đội bóng chất lỳ lợm và gai góc đáng sợ.

Van Gaal là một HLV linh hoạt và giỏi ứng biến. Tùy vào những con người có trong tay mà ông có những biến thể về đội hình lẫn sơ đồ chiến thuật sao cho phù hợp nhất có thể. Nếu nhìn vào sơ đồ 3-4-1-2 mà M.U đang sử dụng, những kết quả mà Quỷ đỏ giành được sau loạt trận giao hữu, người ta có thể đánh giá ông yêu bóng đá đẹp, một lối đá tấn công tổng lực đầy quyến rũ.

 

Quả thực, hàng công của M.U dường như được tái sinh trong sơ đồ chiến thuật ấy. Sau 3 trận giao hữu trước LA Galaxy, AS Roma và Inter Milan, Quỷ đỏ đã có được 10 bàn thắng. Đan xen trong những bàn thắng ấy là vô vàn những đường chuyền thêu hoa dệt gấm, ban bật 1-2 như chốn không người. Một Wayne Rooney bùng nổ với những cú sút xa đáng sợ, một Juan Mata giàu chất nghệ sĩ được tái sinh dưới bàn tay Van Gaal, hay một Ander Herrera dù chỉ là tân binh nhưng sớm thể hiện tố chất ông chủ nơi tuyến giữa… rõ ràng Van Gaal đã biến M.U thành một bông Tu-líp đỏ mê hoặc lòng người.

Thế nhưng nó không chỉ đẹp một cách thuần chất. Bông Tu-lip của Van Gaal còn ẩn chứa những cái gai xù xì nhằm tạo nên sự an toàn và chắc chắn. Đội hình chỉ 3 hậu vệ dễ làm người ta có suy nghĩ Van Gaal chỉ chăm chăm tô điểm cho hàng công mà lơ đễnh đi vai trò của hàng phòng ngự. Không phải! Thực tế Van Gaal đã và đang “rào” nên một hàng Tu-líp đầy gai chắn trước khung thành, đủ để khiến tiền đạo đối phương phải chùn bước.

Ba trận giao hữu của M.U không chỉ tôn vinh hàng công khi họ ghi đến những 10 bàn thắng, mà còn phải nể phục hàng thủ khi họ chỉ để thủng lưới 2 bàn. Đáng nói, trong hai tình huống để thủng lưới ấy, một xuất phát từ cú sút không thể nào tốt hơn của tiền vệ Pjanic (Roma), một từ sai lầm của trọng tài khi thổi phạt đền không chính xác. Rõ ràng, đây là một kết quả đáng để M.U ăn mừng. Đáng nói hơn là 3 trung vệ trong tay ông gồm Chris Smalling, Phil Jones hay Jonny Evans đều là những cái tên đã gây nhiều thất vọng mùa trước, nay lại thể hiện được khả năng phòng ngự đáng nể.

Chiến thắng trên chấm phạt đền trước Inter có công rất lớn của 3 cái tên ấy. Trong 90 phút thi đấu chính thức, họ không để Inter gây được nhiều sức ép lên khung thành của đội bóng. Bằng chứng là đại diện từ Serie A chỉ tung ra được đúng một cú dứt điểm trúng khung thành. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, bộ ba trung vệ của M.U còn hỗ trợ các đồng đội kiểm soát thế trận, tìm kiếm cơ hội ghi bàn vào lưới thủ thành Samir Handanovic bên phía Inter.

Smalling được xếp đá ở vị trí trung tâm trong trục phòng ngự ba người. Anh có thể bao quát mọi vị trí trên sân. Trong những tình huống tấn công, Smalling được ví như một “mắt bão” bao quát tất cả các vị trí của đồng đội. Evans và Phil Jones dù đảm nhận vai trò ở hai phía sân nhưng họ vẫn thườn xuyên bọc lót để chống đỡ những tình huống phản công đến từ đối thủ. Điều đó cho thấy được sự cơ động và vai trò lớn của các hậu vệ trong sơ đồ 3-4-1-2 của Van Gaal.

Bộ ba phòng ngự của Van Gaal đã bắt đầu cho thấy sự gai góc của mình!

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X