Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea đang dần đánh mất cá tính?

Thứ Hai 27/10/2014 14:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ trận hòa trước Man City cách đây không lâu cho đến việc để Man United cầm chân 1-1 tại Old Trafford trong cuộc đối đầu đêm qua, dường như The Blues đang dần đánh mất đi bản sắc của mình ngay dưới thời HLV Jose Mourinho. Đó chính là thói quen giữ gìn thành quả…

Kể từ đầu mùa đến giờ, Chelsea đã chạm trán 3 đội bóng lớn tại giải quốc nội, đó là Man City, Arsenal và Man Utd. Không bàn đến trận thắng 2-0 quá dễ dàng trước Pháo thủ thì ở cả các trận đấu còn lại, thầy trò HLV Mourinho đều tạo ra được một thế trận tương đối lấn lướt so với hai đại diện thành Manchester. Bằng chứng cụ thể, chính là việc The Blues luôn là người vươn lên dẫn trước trong những cuộc đối đầu này. Thế nhưng, ở cả hai lần,

Chelsea đều để tuột mất 3 điểm một cách khá đáng tiếc. Điều này khiến người ta phải đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải đội bóng thủ đô London đang dần đánh mất bản sắc của mình.

Van Persie cứu tinh 2
Chelsea vừa để mất điểm đáng tiếc trước M.U trong trận cầu đêm qua

Trận gặp Man City vào ngày 21/09 vừa rồi, The Blues đã chủ động nhường thế trận cho đối thủ đồng thời đề cao sự chắc chắn ngay từ khu vực giữa sân cũng như trong khâu phòng ngự. Kết quả, bằng một lối chơi lỳ lợm cùng khả năng giữ cự ly đội hình hợp lý,

Chelsea đã có được bàn mở tỷ số nhờ lập công của Schuerrle sau một tình huống phản công cực kỳ sắc nét. Thậm chí, mọi thứ còn thuận lợi hơn rất nhiều cho thầy trò HLV Mourinho khi mà Man xanh chỉ còn 10 người trên sân (Zabaleta bị thẻ đỏ). Nhưng rồi, một kịch bản chẳng ai nghĩ đến đã xảy ra. Trong những phút cuối cùng của trận đấu, Lampard ghi bàn gỡ hòa cho nhà ĐKVĐ Premier League từ một pha chớp thời cơ chuẩn xác. Lỗi đương nhiên thuộc về hàng thủ
Chelsea, khi mà các hậu vệ bên phía The Blues tỏ ra quá thiếu tập trung ở những thời khắc quyết định.

Đêm qua, khi đội bóng thành London có chuyến hành quân đến sân Old Trafford của Man Utd, “căn bệnh” này một lần nữa lại… tái phát. Phần lớn thời gian của trận đấu, Chelsea vẫn tỏ ra lấn lướt đối thủ. Bàn thắng của Didier Drogba trong hiệp hai cũng là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực gây sức ép liên tục của thầy trò Mourinho kể từ đầu trận. Mặc dù vậy, chỉ cần một tình huống “lơi lỏng” trong những phút bù giờ cuối cùng, khởi điểm là chiếc thẻ đỏ của Ivanovic cho đến việc để Van Persie thoải mái dứt điểm ghi bàn, Chelsea đã “đánh rơi” 3 điểm quý giá. Tất nhiên, xét trên một khía cạnh nào đấy, trận hòa 1-1 trước M.U chưa phải là thảm họa gì to tát với The Blues nhưng ở một góc nhìn có phần xác thực và trực diện hơn, sẽ dễ dàng nhận thấy rằng thầy trò HLV Mourinho đang gặp vấn đề với khả năng “bảo vệ thành quả” của mình.

Mourinho tức giận vì mất 2 điểm
HLV Mourinho có lý do để mà tức giận

Thật trớ trêu, khi mà đây là một nghịch lý với bất kỳ đội bóng nào mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt. Từ Porto, Inter Milan, Real Madrid cho đến chính Chelsea (thời kỳ 2004-2007), Mourinho vốn luôn được biết đến là một nhà cầm quân nổi tiếng với phong cách thực dụng, luôn đặt sự chắc chắn trong lối chơi lên hàng đầu. Chính bởi vậy, cũng hiếm khi người ta thấy những đội bóng dưới thời “Người đặc biệt” để mất điểm đáng tiếc sau khi đã vươn lên dẫn trước các đối thủ.    

Thế nhưng, phải chăng với Chelsea mùa giải năm nay, mọi thứ đang dần thay đổi? Trên thực tế, kể từ đầu mùa đến giờ, những màn trình diễn của The Blues tại Premier League là cực kỳ thuyết phục. Trải qua giai đoạn mùa Hè chuyển nhượng tương đối hợp lý, với những sự tăng cường chất lượng từ các bản hợp đồng Diego Costa và Fabregas, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã có những bước tiến đáng kể về mặt lối chơi khi bắt đầu chuyển sang đá tấn công một cách chủ động và áp đặt lên đối phương nhiều hơn. Với 24 bàn thắng đã ghi được cho đến thời điểm này, phần nào cũng nói lên sức mạnh tấn công tuyệt vời của Chelsea.

Mặc dù vậy, mặt trái của sự thay đổi về phong cách, chính là sự sa sút trong khâu phòng ngự cũng như khả năng giữ gìn thành quả. Hiện tại, The Blues đã để thủng lưới 9 bàn sau 9 trận (trung bình 1 bàn/trận), một thành tích không thực sự tốt. Và hơn cả, chính là việc đội bóng thủ đô London luôn đánh mất sự tập trung ở các thời điểm quan trọng, với minh chứng rõ nét nhất là trong hai trận cầu gặp ManCity và Man Utd. Xét cho cùng, đây không phải là một “thói quen” tốt, ngay cả khi thầy trò Mourinho có thể chơi “trên cơ” đối thủ của mình.   

NAM ANH

Dòng sự kiện

Đại chiến Man Utd - Chelsea

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X