Chủ Nhật, 19/05/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Tình đầu chưa nguôi

Thứ Bảy 14/07/2018 19:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sư tử Anh đến Nga với đội hình trẻ trung, đồng đều ba tuyến nhưng Kane hay Pickford vẫn chưa làm tôi quên được thế hệ vàng của Seaman hay Shearer ngày trước. HLV Gareth Southgate là nhân chứng sống của một thời lừng lẫy mang khát khao cháy bỏng nhưng dường như ông vẫn còn non tay lắm ở vị thế mới.
David Seaman phát bóng lên, Frank Lampard đón bóng từ giữa sân và mở ra biên phải cho David  Beckham. Dấn thêm vài nhịp, thoáng thấy Michael Owen chạy chỗ khoảng trống thông minh, Beck câu bóng chính xác vào trung lộ để tiền đạo số 10 thâm nhập vùng cấm.

Nhanh như sóc, Owen chạy cắt mặt hậu vệ, xỉa bóng vào góc xa khung thành nhưng thủ môn kịp lao ra chắn bóng. Alan Shearer như từ dưới đất chui lên lao vào tung cú sút bồi. Vàooooo, 1-0 cho tuyển Anh. Đó là pha ghi bàn tôi từng mơ thấy thuở còn là fan trung thành của đội bóng xứ sương mù.
Với tôi, World Cup 98 là nơi tình yêu bóng đá bắt đầu và Tam Sư chính là "mối tình đầu". Mỗi tối cuối tuần, khi giải ngoại hạng Anh lên sóng, tôi lại gặp Steve Mc Manaman, Steven Gerrard, John Terry... để rồi yêu Tam Sư lúc nào không hay.

Thế nhưng, tuyển Anh lại giống như chàng trai hư với tính khí thất thường, phập phù khó đoán. Khi vui thì chiến thắng tưng bừng, khi buồn thì vẫn có thể thua thảm hại trước đội vô danh tiểu tốt.

Tình yêu của tôi được thử thách qua mấy kì EURO và World Cup, đổi lại chỉ là nỗi thất vọng não nề. Niềm tin bị lung lay, tình yêu bị bào mòn dần. Mọi thứ cứ mai một và tàn lụi theo năm tháng, tuyển Anh trong tim tôi một thưở giờ đây chỉ còn là cái tên hiện lên trong nỗi nhớ vội vàng.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup 2018 Tình đầu chưa nguôi hình ảnh
Sư tử Anh đến Nga với đội hình trẻ trung, đồng đều ba tuyến nhưng Kane hay Pickford vẫn chưa làm tôi quên được thế hệ vàng của Seaman hay Shearer ngày trước. HLV Gareth Southgate là nhân chứng sống của một thời lừng lẫy mang khát khao cháy bỏng nhưng dường như ông vẫn còn non tay lắm ở vị thế mới.
Vậy mà, đêm 3/7 tôi vẫn cố thức để chờ đợi một điều gì đó. Anh thắng nhọc nhằn, tôi vui nhưng niềm vui hôm ấy khác xa thuở ban đầu. Lẽ nào, tình đầu chưa nguôi?
Bộ trang phục toàn đỏ đã không đồng hành với quá khứ huy hoàng. Đêm qua, một lần nữa cơn ác mộng lại hiện về sau niềm vui đến sớm, lại thêm một nỗi đau không thốt nên lời.
Hơn nửa thế kỉ nước Anh đã chờ đợi danh hiệu trong mỏi mòn, giờ đây, khi giấc mơ qua rồi, trận đấu cuối có thể nào làm vơi cơn đau dai dẳng? Tam Sư ơi, hãy làm hết mình những gì có thể, đừng để người hâm mộ đau thêm lần nữa. Vị trí thứ ba thế giới cũng không tồi lắm đâu giữa cơn khát niềm vui của người dân đảo quốc sương mù
Tất cả đang cùng chờ đợi Harry Kane và các đồng đội lại “nổ súng”, cố lên Anh! 

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Đàm Châu Song Thuận

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X